Góc học tập yêu thương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mong muốn học sinh có chỗ ngồi học đàng hoàng, thầy, cô giáo đã chung tay quyên góp, kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ các em bàn ghế, đèn điện.

Cô Hoàng Thị Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lập kiểm tra, hướng dẫn học sinh học bài. Ảnh: Dung Nguyễn
Cô Hoàng Thị Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lập kiểm tra, hướng dẫn học sinh học bài. Ảnh: Dung Nguyễn

Trao nụ cười cho trò nghèo

Những ngày qua, thay vì thức dậy từ sớm ngồi trước hiên nhà lấy ánh sáng học bài, cô học trò Y Miêu, lớp 3C Trường Tiểu học Tân Lập (Kon Rẫy, Kon Tum) đã có góc học tập của riêng mình.

Y Miêu mất cha từ sớm, mẹ đi làm xa nên em ở với bà ngoại trong căn nhà sàn trống trước, hở sau. Bà ngoại sức khỏe yếu, lâu lâu mới có người thuê đi làm. Do đó, bà cháu chỉ đủ ăn, mặc chứ không dư dả để mua sắm bàn ghế, đèn học.

“Bóng đèn thắp sáng trong nhà yếu, có khi nhấp nháy nên tối đến em không thể học bài. Trước kia, cứ sáng sớm em ra hiên nhà học nhưng vào mùa Đông thì lạnh lắm. Được thầy, cô hỗ trợ góc học tập, em có thể học những lúc rảnh rỗi mà không lo thiếu ánh sáng hay đau mắt”, Y Miêu tâm sự.

Tương tự, mấy ngày qua căn nhà của A Đạt, lớp 7A5 Trường THCS Đăk Tơ Re, xã Đăk Tơ Re (huyện Kon Rẫy) đông đúc, nhộn nhịp hơn. Bạn bè của Đạt ghé chơi, ngắm nhìn góc học tập mới của cậu học trò. Trước kia, chỗ học bài của Đạt ở khắp nơi trong nhà, khi trên giường, lúc kê lên ghế nhựa để viết. Cậu học trò nghèo từng mơ ước có góc học tập gọn gàng với chiếc giá sách nhỏ. Giờ đây ước mơ của Đạt đã trở thành hiện thực, em đã có chỗ đọc sách, viết bài…

“Gia đình em khó khăn nên chẳng có điều kiện mua bàn, ghế để học tập. Trước đây, tiện đâu em ngồi đó học bài nên đau lưng và mỏi mắt. Được thầy cô tặng góc học tập mới, em hạnh phúc vô cùng. Đây là động lực để em vươn lên trong học tập, phấn đấu đạt kết quả tốt. Em sẽ cố gắng giữ gìn, bảo quản góc học tập sạch, đẹp”, A Đạt chia sẻ.

Chứng kiến con được thầy, cô giáo quan tâm, giúp đỡ chị Y Buôn, mẹ A Đạt không giấu được niềm vui chia sẻ: Gia đình thuộc diện khó khăn tại địa phương. Quanh năm làm nương rẫy nên cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Chính vì vậy, việc mua sắm bàn ghế học tập cho con dường như không thể.

“Tôi hay kiểm tra và học cùng để cổ vũ tinh thần, động viên con cố gắng học tốt, không phụ sự mong mỏi của thầy, cô. Giáo viên ở trường cũng thường xuyên đến nhà thăm hỏi, hướng dẫn học tập. Nhờ vậy, thành tích học của con dần cải thiện”, chị Y Buôn bộc bạch.

Cô học trò Y Miêu có góc học tập mới với sự hỗ trợ của thầy, cô giáo. Ảnh: Dung Nguyễn

Cô học trò Y Miêu có góc học tập mới với sự hỗ trợ của thầy, cô giáo. Ảnh: Dung Nguyễn

Cộng đồng chung tay

Năm học 2023 - 2024, Trường THCS Đăk Tơ Re đã trao 10 góc học tập, gồm: Bàn, ghế, kệ sách, đèn điện, đồ dùng học tập… trị giá 500.000 đồng/bộ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt. Cô Nguyễn Thị Tài Thọ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mô hình “Góc học tập yêu thương” nhằm tăng sự đồng hành giữa nhà trường với gia đình, giáo viên với học sinh. Sau khi hỗ trợ góc học tập cho các em, giáo viên và đại diện chi hội phụ huynh sẽ kiểm tra nền nếp học tập. Đồng thời, đôn đốc việc học tập, rèn luyện thói quen ngồi học đúng giờ, giữ gìn góc học tập ngăn nắp của trò.

Theo cô Thọ, hiện còn nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn, không có góc học tập. Do đó, nhà trường triển khai, vận động từ nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ góc học tập cho trẻ nghèo. Từ đó, giúp các em có tư thế ngồi học đúng, đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng dạy và học.

Tại Trường Tiểu học Tân Lập, hưởng ứng phong trào “Giúp bạn đến trường - Cùng hướng tới tương lai” của Phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy, năm học 2023 - 2024, nhà trường phát động đợt quyên góp, xây dựng góc học tập cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Cô Hoàng Thị Hải - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, đầu năm học 2023 - 2024, nhà trường lập kế hoạch, kêu gọi cán bộ, giáo viên và nhà hảo tâm hỗ trợ để xây dựng mô hình “Góc học tập yêu thương”. Thông qua mô hình phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tinh thần tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Từ đó, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức chính trị, xã hội, nhà hảo tâm trong việc chăm sóc, giúp đỡ học sinh, đặc biệt là học trò dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Với tinh thần tương thân tương ái, chỉ trong thời gian ngắn Trường Tiểu học Tân Lập đã trao 6 góc học tập, gồm: Bàn học, kệ sách, khăn trải bàn, bóng đèn, đồ dùng học tập… cho 6 học sinh hoàn cảnh khó khăn. Mô hình không chỉ rèn luyện ý thức, giữ gìn góc học tập ngăn nắp, mà còn động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Theo bà Hồ Thị Cảnh - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy, trên địa bàn huyện còn nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn, chưa có góc học tập riêng. Chỗ ngồi học của các em không cố định vị trí nào. Dù vậy, nhiều em vẫn cố gắng khắc phục hoàn cảnh để học tập tốt. Thương trò nghèo hiếu học, mô hình “Góc học tập yêu thương” sẽ giúp các em có góc học tập tươm tất, gọn gàng, từ đó tạo động lực để các em nỗ lực vượt khó học tập tốt.

Việc làm này giúp học sinh hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện học tập, rèn luyện. Tôi mong mô hình “Góc học tập yêu thương” của các trường sẽ tiếp tục phát huy, nhân rộng và nhận nhiều sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. - Bà Hồ Thị Cảnh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ