Niềm vinh dự khi tiếp bước nghề giáo

GD&TĐ - Cô Nguyễn Thị Kim Hoàn, giáo viên Trường THCS Quản Cơ Thành, huyện Châu Thành (An Giang) là thế hệ thứ 3 trong gia đình làm nghề giáo. Đối với cô, được dạy học là niềm vinh dự tiếp nối truyền thống gia đình.

Cô Nguyễn Thị Kim Hoàn cùng học trò.
Cô Nguyễn Thị Kim Hoàn cùng học trò.

Cô Nguyễn Thị Kim Hoàn (sinh năm 1968), giáo viên Ngữ văn Trường THCS Quản Cơ Thành, huyện Châu Thành (An Giang). Cô sinh ra và lớn lên trong gia đình có 2 thế hệ làm nghề giáo. Chính vì thế mà 4 chị em cô Kim Hoàn luôn nhìn vào những tấm gương sáng đi trước và truyền thống gia đình để cả 4 chị em tiếp tục phấn đấu, học tập, tiếp nối theo nghề.

Trò chuyện với cô Nguyễn Thị Kim Hoàn về nghề giáo, như có nguồn năng lượng tích cực lan toả đến với người nghe. Ngọn lửa yêu nghề, đam mê với nghề lại “bừng sáng”.

Đến với nghề giáo bằng niềm đang mê và nhiệt huyết, đối với cô Hoàn, dù gian khó thế nào cũng cố gắng vượt qua. Trong quãng đời gắn bó với nghề giáo, đó là bầu trời “màu hồng”, cô chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về nghề. Chưa một lần cô có ý định bỏ nghề trong suốt 31 năm đứng trên bục giảng.

Cô Hoàn kể, từ thời học tiểu học, cô đã được các thầy cô giáo dạy môn Văn truyền cảm hứng, động lực và kiến thức về nghề giáo. Đặc biệt, khi còn bé cô rất thích đọc sách, bởi vì khi đọc sách cô thấy mình được mở mang nhiều kiến thức và hiểu biết. Thêm vào đó, truyền thống gia đình, ông bà và cha mẹ cô đều là giáo viên. Mỗi khi ngồi nghe những lời chia sẻ về nghề đã góp phần tạo động lực thúc đẩy cô đến với nghề, yêu nghề và chọn nghề giáo làm sự nghiệp của cuộc đời mình.

Năm 1989, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn, cô Hoàn trở lại trường cũ nơi mình từng học. Đây cũng là nơi mà cô ấp ủ nghề giáo và mong muốn tiếp nối nghề nghiệp của gia đình. Đó cũng là động lực để cô phấn đấu không ngừng.

Sau 31 năm trong công tác giảng dạy của mình, cô Kim Hoàn luôn nhắn nhủ với các thế hệ sau. Cô hy vọng và mong rằng thế hệ sau tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, tấm lòng tri ân dành cho thầy cô. Khoa học ngày càng phát triển, nhiều khi các em trẻ có suy nghĩ mới nhưng nên nhớ ơn thầy cô giáo, cha mẹ đã giúp mình có được những gì trong hôm nay.

Các em nên giành một tình cảm, sự trân trọng nhất, yêu mến nhất đến thầy cô của mình. Điều đó không chỉ hỗ trợ thêm về giá trị tinh thần mà còn là động lực cho các thầy cô tiếp tục cống hiến hết mình…

Cô Nguyễn Thị Kim Hoàn, Giáo viên Trường THCS Quản Cơ Thành, huyện Châu Thành (An Giang).
Cô Nguyễn Thị Kim Hoàn, Giáo viên Trường THCS Quản Cơ Thành, huyện Châu Thành (An Giang).

Cô Nguyễn Thị Kim Hoàn chia sẻ, tới đây gia đình cô sẽ tiếp nối thế hệ thứ 4 theo nghề giáo. Người con trai thứ của cô đang học lớp 12 chuyên Toán có ước mơ tiếp nối nghề giáo của cha mẹ để làm giáo viên dạy môn Toán.

Khi nhận được thư mời tham dự Chương trình “Thay lời tri ân năm 2020”, cô Kim Hoàn rất xúc động, vui mừng và cảm thấy rất vinh dự. "Đây là niềm tự hào sau bao nhiêu năm cống hiến với nghề giáo. Đây là niềm cổ vũ, ưu ái của ngành giành cho cho mình và nhiều nhà giáo trong cả nước. Mình rất nôn nao và mong được giao lưu với các thầy cô khắp mọi miền đất nước trong chương trình ý nghĩa này". - cô Kim Hoàn chia sẻ.

Từ năm 1989 đến nay, cô Nguyễn Thị Kim Hoàn đã 18 lần đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở và 2 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2015 - 2016 và 2018 - 2019). Ngoài ra, cô còn nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm học 2016 - 2017 và nhiều bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh, UBND tỉnh An Giang. Hiện cô Kim Hoàn cũng đang được đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2020.

Cô còn tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy: Từ 2007 đến nay có 10 sáng kiến đã đạt cấp huyện, 3 sáng kiến được nghiệm thu cấp tỉnh. Đạt giải nhất cấp Quốc gia năm 2017 của Hội thi dự án kiến thức liên môn. Cô cũng được UBND tỉnh trao nhận Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang năm 2017”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ