Noi gương Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là học theo một hình ảnh lý tưởng, mà là nuôi dưỡng trong người trẻ một trái tim biết yêu thương, một ý chí biết vượt lên gian khó và một tinh thần sống vì cộng đồng.
“Mệnh lệnh từ trái tim”
Ngày 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 234/CĐ-TTg về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.
Công điện của Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trong đó trọng tâm là các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng: Tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay “Chiến dịch Quang Trung” vào ngày 1/12/2025 để huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại khu vực miền Trung.
Việc phát động chiến dịch không chỉ xuất phát từ yêu cầu cấp bách của tình hình mà còn thể hiện tinh thần hành động quyết liệt, đồng lòng vì dân. Huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, chiến dịch đặt mục tiêu hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025; xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1/2026.
Không chỉ mang ý nghĩa là một công điện khẩn, “Chiến dịch Quang Trung” còn nhanh chóng trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. Sau khi Công điện được ký, nhiều người ví cuộc phát động như “mệnh lệnh từ trái tim”, như một lời hiệu triệu truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần sát cánh giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân. Chiến dịch là minh chứng sống động cho một Chính phủ không chờ đợi, không để dân tự xoay xở trong gian khó, mà trực tiếp hành động bằng tất cả trách nhiệm và sự thấu hiểu.
Minh chứng rõ nhất cho tinh thần ấy thể hiện ở những hoạt động cụ thể đang diễn ra từng ngày tại các địa phương. Trong những ngày qua, nhiều căn nhà bị tốc mái được lợp lại ngay trong đêm. Những hộ có nhà bị cuốn trôi được cắm cọc, đánh dấu để dựng mới. Nhiều đơn vị quân đội chủ động chở tôn, gỗ, xi măng đến từng thôn, bản. Tinh thần “đâu dân cần, bộ đội có” không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà còn được hiện thực hóa bằng những nhát búa, mẻ vữa, chuyến xe và những bữa cơm nóng mang đến cho người dân vùng lũ.
Song song với sự nhanh nhạy, “Chiến dịch Quang Trung” còn thể hiện rõ tính khoa học, chuyên nghiệp trong tổ chức của quân đội. Mỗi đội công tác gồm 15 - 17 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 3 - 4 thợ xây tay nghề cao được phân công về tận từng thôn, buôn, từng hộ gia đình. Tại Đắk Lắk - tâm lũ của đợt thiên tai, Quân khu 5 bố trí 100 đội thi công để đảm nhiệm 263 căn nhà.
Trong “rừng nhiệm vụ” trải dài, quân đội đóng vai trò nòng cốt: Khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại, lập phương án kỹ thuật, thống nhất mẫu nhà chống lũ an toàn, điều động lực lượng - phương tiện, thi công liên tục từ sáng đến tối. Với tinh thần “đi dân nhớ, ở dân thương”, cán bộ, chiến sĩ còn hỗ trợ bà con dọn dẹp nền móng, di chuyển tài sản, lắp điện nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công.
Những hình ảnh ấy một lần nữa khẳng định giá trị phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ - biểu tượng đã hun đúc nên niềm tin yêu của nhân dân suốt nhiều thế hệ. Giữ gìn phẩm chất này vừa là yêu cầu khách quan, vừa là mong mỏi, là tình cảm và trách nhiệm đối với mọi cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.
Đây là sự kết tinh những giá trị văn hóa, chính trị, đạo đức của thời đại, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phản ánh bản chất và truyền thống: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Phát huy trách nhiệm thế hệ trẻ
Nhìn lại chặng đường 81 năm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, có thể thấy, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn được gìn giữ và phát huy trong mọi hoàn cảnh. Nếu trong thời chiến, đó là sự hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thì trong thời bình, đó là chỗ dựa vững vàng cho nhân dân trong khó khăn, hoạn nạn. Những hình ảnh bộ đội giúp dân trong lũ, dựng nhà, đắp đường, xây trường học tiếp tục thắp lên niềm tin và tình cảm đặc biệt trong lòng nhân dân - đặc biệt là thế hệ trẻ.
Minh chứng cụ thể là những ước mơ, sự ngưỡng mộ và lý tưởng sống đẹp của nhiều bạn trẻ hôm nay. Hình ảnh chú bộ đội cầm súng đứng nghiêm khiến nhiều em nhỏ nuôi dưỡng giấc mơ khoác lên mình màu áo xanh. “Những ngày gần đây, thông qua các trang tin, em được chứng kiến hình ảnh các chú bộ đội giúp người dân tái thiết cuộc sống. Khi nhìn những hình ảnh đó, em cảm thấy rất tự hào. Em ước mơ học thật giỏi để trở thành chú bộ đội bảo vệ đất nước”, em Nguyễn Hoài An – học sinh lớp 5 tại Hải Phòng tâm sự.
Không chỉ trẻ em, ngay cả các thanh thiếu niên cũng coi đấy là một trong những động lực sống, học tập và phấn đấu. Yêu mến trước những hình ảnh đẹp về lực lượng vũ trang cứu dân trong bão lũ, giúp dân dựng nhà, Nguyễn Thị Thu Hằng – học sinh lớp 10 (Hưng Yên) bày tỏ mong muốn thi đỗ vào Học viện Kỹ thuật Quân sự để được rèn luyện trong môi trường kỷ cương, phấn đấu trở thành nữ quân nhân góp phần làm tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Cũng với lý tưởng đó, Trần An Khang - con trai của một quân nhân (Hà Nội) chia sẻ, em luôn nuôi dưỡng quyết tâm trở thành sĩ quan mẫu mực như cha mình.
Trong cuộc sống hiện đại với nhiều biến động và thử thách, nhiều cha mẹ nhận thấy rằng, việc giáo dục con noi gương Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là một định hướng giá trị, mà còn là cách bồi dưỡng nhân cách, bản lĩnh và lòng nhân ái cho con ngay từ những năm đầu đời.
“Khi chứng kiến hình ảnh những người lính dầm mình trong nước lũ cứu dân, dựng lại từng mái nhà sau bão, hay kiên cường đứng nơi tuyến đầu để bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi hiểu rằng, đó chính là những bài học sống động nhất để dạy con về sự hy sinh, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương cộng đồng”, anh Nguyễn Quang Huy – phụ huynh của em Hoài An (Hải Phòng) chia sẻ.
Đặc biệt, gia đình anh Quang Huy vẫn giữ thói quen kể cho con nghe những câu chuyện giản dị mà xúc động về các chú bộ đội: từ những thời khắc chiến đấu oanh liệt trong lịch sử đến hình ảnh người lính ngày nay cần mẫn giúp dân dựng lại mái nhà sau bão, xây cây cầu qua suối hay chia sẻ từng bát cơm, chai nước trong hoạn nạn.
“Chúng tôi muốn các con hiểu rằng, lòng dũng cảm không chỉ nằm trong trang sách, mà hiện hữu ngay trong những con người bằng xương bằng thịt, đang âm thầm cống hiến mỗi ngày. Bởi vậy, trong mỗi bữa cơm gia đình, mỗi chuyến đi thiện nguyện hay ngay cả trong những mâu thuẫn nhỏ giữa trẻ với nhau, chúng tôi luôn nhắc con học ở bộ đội tinh thần kỷ luật, sự bình tĩnh, biết nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân”, phụ huynh Quang Huy bày tỏ.
Không ít phụ huynh còn khuyến khích con tham gia các hoạt động tập thể như đội thiếu niên, đội tình nguyện, những chương trình trải nghiệm quân ngũ để rèn luyện bản lĩnh, sức bền và tính tập thể. Gia đình chị Nguyễn Mỹ Hương (Hà Nội) là ví dụ điển hình.
“Vợ chồng tôi tin rằng, khi trẻ được trải nghiệm cuộc sống nề nếp, được nghe tiếng kèn tập hợp, được tự tay xếp nội vụ hay cùng đồng đội vượt qua thử thách, các con sẽ thấm thía hơn phẩm chất “Trung với Đảng, hiếu với dân” - nền tảng tạo nên hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ suốt hơn 80 năm qua”, chị Hương cho biết.
Đặc biệt, phụ huynh này cũng nhấn mạnh rằng, giáo dục noi gương không có nghĩa là ép buộc con phải trở thành quân nhân, mà quan trọng hơn là giúp trẻ hình thành lối sống tử tế, có trách nhiệm, biết sẻ chia và không ngại khó, ngại khổ.
“Trong một thế giới mà cám dỗ và chủ nghĩa cá nhân ngày càng mạnh mẽ, việc giúp con giữ được sự trong sáng, lòng nhân ái và tinh thần kỷ luật càng trở nên cần thiết. Chính vì vậy, chúng tôi coi việc hướng con noi gương Bộ đội Cụ Hồ là một hành trình bền bỉ, truyền cho trẻ niềm tự hào về truyền thống dân tộc. Đồng thời, khơi dậy trong con khát vọng cống hiến để trở thành một công dân tốt, một người có ích cho xã hội”, chị Mỹ Hương chia sẻ.
Theo cô Trịnh Mai Chi – giáo viên Trường Mầm non Bông Mai 2 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), để noi gương phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trước hết cần nâng cao nhận thức của các bạn trẻ. Bên cạnh đó, các công tác giáo dục, tuyên truyền cần được đẩy mạnh để thanh thiếu niên thấm nhuần sâu sắc những giá trị cốt lõi của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
“Ngoài ra, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là giải pháp quan trọng để gìn giữ và lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Những giá trị đó chính là nền tảng để trẻ trưởng thành, đảm nhận tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh”, cô Mai Chi nhận định. Cũng theo cô, yếu tố quyết định vẫn là tinh thần tự giác, chủ động tu dưỡng của trẻ. Chỉ khi các em có lý tưởng, có kỷ luật và trách nhiệm, thì phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ mới tiếp tục được giữ gìn và lan tỏa bền vững.