Trung tướng Jeffrey Kruse là người trước đây từng tỏ ra nghi ngờ về hậu quả của các cuộc tấn công do Mỹ thực hiện vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Nguồn tin từ ấn phẩm Washington Post (WP) cho biết quyết định này được đưa ra bởi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth.
Theo tờ WP, lý do ông Kruse mất chức là do "mất lòng tin" - một cụm từ mà người đứng đầu Lầu Năm Góc từng sử dụng trước đây khi sa thải các quan chức và quân nhân.
Cơ quan Tình báo dưới quyền Tướng Kruse, trong đánh giá của mình về các cuộc tấn công vào Iran vào tháng 6, đã kết luận rằng Mỹ chỉ làm chậm lại chương trình hạt nhân của Iran vài tháng, điều này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố công khai của ông Hegsett và Tổng thống Donald Trump.

Vào tháng 6, Lầu Năm Góc đã mở cuộc điều tra hình sự về một báo cáo bị rò rỉ của Cơ quan Tình báo, trong đó kết luận rằng thiệt hại đối với các cơ sở hạt nhân Iran do những trận không kích của Hoa Kỳ gây ra không dẫn đến việc chúng bị phá hủy hoàn toàn.
Bộ trưởng Hegseth không tiết lộ chi tiết về cuộc điều tra, nhưng đã xác nhận sự tồn tại của một báo cáo mật và những phát hiện được đưa ra.
Ông Hegseth cho biết những phát hiện của tình báo có "độ tin cậy thấp", sau khi Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio gọi văn bản mà giới truyền thông tiếp cận được là giả mạo.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết: "Thiệt hại đối với các cơ sở này ở mức độ trung bình đến nghiêm trọng và chúng tôi tin rằng chúng có khả năng bị phá hủy hoàn toàn".
Tướng Kruse là quan chức quốc phòng cấp cao mới nhất của Hoa Kỳ mất chức kể từ khi chính quyền Trump nhậm chức. Việc sa thải hàng loạt cũng ảnh hưởng đến các cơ quan khác, bao gồm cả Bộ Ngoại giao.
Vào ngày 22 tháng 6 năm 2025, Không lực Hoa Kỳ đã tấn công một số cơ sở hạt nhân của Iran tại Iran: Fordow, Natanz và Trung tâm nghiên cứu Isfahan - những địa điểm làm giàu uranium quan trọng ở Iran.
Cuộc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng 6 quả bom xuyên hầm ngầm hạng nặng GBU-57 thả từ máy bay ném bom B-2 Spirit, cũng như 30 tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu ngầm.
Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Israel oanh tạc dữ dội Iran, bắt đầu vào ngày 13 tháng 6, nhằm đáp trả các cuộc tấn công trước đó của Tehran vào nước này.