Gia Lai: Ghi nhận 17 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2 nhân viên y tế

GD&TĐ - Sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho 3.723 người, tỉnh Gia Lai ghi nhận 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 nhân viên y tế.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phun khử khuẩn tại khu vực có ca mắc Covid-19. Ảnh minh hoạ.
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phun khử khuẩn tại khu vực có ca mắc Covid-19. Ảnh minh hoạ.

Ngày 4/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết, tính từ 7 giờ ngày 3/9 đến 7 giờ ngày 4/9 địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm cho 3.723 người. Trong đó ghi nhận 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, 1 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà sau khi kết thúc cách ly tập trung tại huyện Ia Grai. Bên cạnh đó 2 trường hợp là nhân viên y tế Khoa Bệnh Nhiệt Đới - khu điều trị bệnh nhân Covid-19 chạy thận nhân tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Đồng thời có 5 trường hợp là công nhân cạo mủ cao su và 4 trường hợp là F1 có tiếp xúc với 5 trường hợp trên. Ngoài ra, có 5 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi điều trị khỏi, xuất viện và thực hiện giám sát y tế tại nhà

Theo đó, tính từ ngày 28/5 đến 7 giờ ngày 4/9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 494 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 39 trường hợp tái dương tính). Trong đó đã xuất viện 213 trường hợp, hiện có 320 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao phổi; Bệnh viện YHCT-PHCN và Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

Để tránh dịch bệnh lây lan, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm trước Bệnh viện đa khoa tỉnh lần thứ 3 (liên quan đến bệnh nhân chạy thận dương tính với SARS-CoV-2 đêm ngày 19/8). Bên cạnh đó tiếp tục lấy mẫu trọng điểm trong cộng đồng tại xã An Phú, TP Pleiku (chùm ca bệnh có liên quan đến 2 tài xế vận chuyển rau tại Đà Nẵng) và các mẫu có liên quan đến 5 công nhân cạo mủ cao su phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 đêm ngày 3/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.