Gia Lai: Án mạng có nguồn cơn từ nợ tiền xã hội đen

GD&TĐ - Bực tức vì bạn tình vay tiền của xã hội đen khiến “dân anh chị” kéo đến nhà đòi nợ, trong lúc cãi vã bà Hương đã cầm búa đánh khiến nạn nhân thiệt mạng.

Bà Hương đến cơ quan công an tự thú sau khi dùng búa đánh chết chồng
Bà Hương đến cơ quan công an tự thú sau khi dùng búa đánh chết chồng

Chiều 18/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bà Huỳnh Thị Thanh Hương (51 tuổi, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, Gia Lai) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hiển (50 tuổi, chồng bà Hương)

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, hàng xóm nghe tiếng cãi vã tại nhà của bà Hương và ông Hiển. Khi đến nơi họ phát hiện thi thể ông Hiển đã tử vong nằm ở phía sau nhà.

Sau khi gây án, bà Hương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Bước đầu bà Hương khai nhận, do chồng bà vay tiền của dân xã hội đen nên bị nhóm người kéo đến nhà đòi nợ. Vì vậy, hai người phát sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã. Trong lúc tức giận, bà Hương đã dùng búa đánh ông Hiển tử vong.

Được biết, ông Hiển đã ly thân với vợ cũ và sống với bà Hương từ năm 2013 đến nay. Hai người hành nghề buôn bán tại thị trấn Phú Hòa.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồng hành cùng con trong sử dụng Internet cũng là cách dạy trẻ tránh xa các mối nguy hiểm trên không gian ảo. Ảnh: VNPT.

Dạy con kỹ năng tránh bị bắt cóc: Dựng 'lá chắn số' cho giới trẻ

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh lo lắng, hoang mang trước thông tin một số trẻ mất tích do bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ. Trong bối cảnh này, phụ huynh càng nhận thức rõ hơn sự cần thiết phải dạy trẻ cách phòng tránh bị bắt cóc cũng như đối phó, xử trí khi lâm vào tình huống này.

Hiện vật về Phật giáo được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Khi di sản được đánh thức

GD&TĐ - Nhưng di sản không phải là quá khứ đã chết, mà là một thực thể sống, mang trong mình hồn cốt dân tộc và chờ đợi được đánh thức.