Lộ án giết người từ tin báo tai nạn giao thông

Nhìn thấy các vết thâm tím trên mặt nạn nhân không giống dấu vết một vụ TNGT, các điều tra viên đã nghi ngờ và tìm ra hung thủ giết người.

Đối tượng Nam thực nghiệm hành vi đánh anh Nhất trọng thương dẫn đến tử vong
Đối tượng Nam thực nghiệm hành vi đánh anh Nhất trọng thương dẫn đến tử vong

Vết bầm tím bất thường

Kể về vụ án đã qua, Đại úy Hoàng Quang Hưởng, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ vẫn nhớ, hôm ấy là ngày 6/6/2019, Công an huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) nhận tin báo về việc 4h sáng 5/6, anh Hoàng Văn Nhất (SN 1998 ở khu 8, xã Minh Hòa, huyện Yên Lập) bị TNGT do tự ngã khi điều khiển xe máy một mình trên đường. Được người dân phát hiện và thông báo tới gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đến ngày 6/6, anh Nhất đã tử vong.

“Thời điểm trình báo với cơ quan công an, gia đình nạn nhân Hoàng Văn Nhất đã hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị lo hậu sự cho anh Nhất. Gia đình nạn nhân cho rằng đó là vụ TNGT, nên không kịp thời báo cáo sự việc với cơ quan Công an”, Đại úy Hoàng Quang Hưởng nhớ lại.

Tuy nhiên, từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trở về, Đại uý Hưởng và đồng đội đều cảm thấy băn khoăn. Bởi dù mặt đường có dấu vết cầy xới của một vụ TNGT, nhưng vì sao các vết thâm tím trên mặt nạn nhân lại không hề giống với một vụ TNGT, mà giống như có sự tấn công bằng lực ngang.

Không bằng lòng với kết quả thông tin ban đầu, Đại uý Hưởng và đồng đội tỉ mỉ thu thập các dấu vết, cố gắng tìm kiếm lời giải cho băn khoăn của mình. Khi tìm hiểu sự việc, các anh gặp khó khăn bởi vụ việc xảy ra vào ban đêm, không có nhân chứng.

Người dân phát hiện anh Nhất nằm bất động trên đường cạnh chiếc xe máy thì báo với gia đình nạn nhân, ai cũng tin anh Nhất bị TNGT nên cũng không trình báo ngay sự việc. Khi các cán bộ công an tới hiện trường, thì hiện trường vụ việc cũng không còn nguyên vẹn.

Đặc biệt, hệ thống camera của nhà dân gần đó ghi lại cũng cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ TNGT, chỉ có một mình nạn nhân Nhất đi trên đường. Chiếc xe máy đang đi bỗng bất ngờ đổ xuống đường...

Dù những chứng cứ thu thập được tại hiện trường và lời khai của người thân nạn nhân đều ngược lại với những băn khoăn của các anh, nhưng bằng kinh nghiệm của những người đã nhiều năm công tác trong nghề điều tra, Đại uý Hưởng và đồng đội vẫn thấy có một điều gì đó không đúng. Bởi những dấu vết thương tích trên cơ thể nạn nhân, giống như bị tấn công, chứ không phải là bị ngã... “Chúng tôi bắt đầu dựng lại việc sử dụng thời gian của nạn nhân Hoàng Văn Nhất”, Đại uý Hưởng cho biết.

Thái độ bất thường của nghi phạm

Khi dựng lại thời điểm trước khi nạn nhân tử vong, Đội Điều tra xác định, tối 5/6, nạn nhân Nhất đi hát karaoke với một số người bạn, trong quá trình hát đã nảy sinh mâu thuẫn với nhóm khác. Xác định đây có thể là manh mối của vụ việc, Đại uý Hưởng cùng đồng đội mở rộng điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sau khi mâu thuẫn với nhóm hát khác, anh Nhất về nhà trước, còn những người khác tiếp tục ở lại quán hát hò, ăn uống. Đến khoảng 4h ngày 5/6, người dân ở khu vực xã Minh Hòa, huyện Yên Lập phát hiện anh Nhất nằm bất động trên đường.

Rà soát nhóm người mâu thuẫn với nhóm của anh Nhất, Đại uý Hưởng cùng đồng đội phát hiện một bất thường, là sau khi sự việc xảy ra, một người trong nhóm mâu thuẫn đó là Phạm Văn Nam (SN 1995, trú tại Đồng Lạc, Yên Lập) nhiều lần hỏi về thông tin của anh Nhất. Có lần, Nam buột miệng hỏi rằng: “Anh Nhất đã chết chưa?”. Đồng thời, từ sau khi vụ tai nạn xảy ra, thì đối tượng đột ngột vắng mặt khỏi địa phương và có nguồn tin cho biết, đối tượng đang gấp rút chuẩn bị đồ đạc vào miền Nam.

Từ những thông tin thu thập được, Đại úy Hoàng Quang Hưởng đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện, tiến hành triệu tập đối tượng Nam đang lẩn trốn ở TP Việt Trì chuẩn bị đi miền Nam về trụ sở.

Sau khi đưa Nam về trụ sở, Đội trưởng Hoàng Quang Hưởng cùng đồng đội trực tiếp làm việc với đối tượng này. Sau nhiều giờ làm việc, tập trung làm rõ việc sử dụng thời gian của đối tượng, Nam buộc phải khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Nam thì sau khi xảy ra xô xát tại quán karaoke, Nam vẫn ôm trong lòng sự thù hận với nhóm đối phương. Đối tượng sau đó đã chuẩn bị một cây gậy đứng nấp ở sau gốc cây, định bụng chờ nhóm đối phương đi ra khỏi quán sẽ lao vào đánh túi bụi.

Nam đứng một lúc thì thấy anh Nhất đi xe máy ra ngoài. Dù không xác định được ai là người trực tiếp với mâu thuẫn với nhóm của mình nhưng trong cơn giận, Nam vẫn vung gậy vụt thật lực. Chính cái vụt mạnh của Nam đã khiến anh Nhất trọng thương, loạng choạng đi xe máy được một đoạn thì té ngã, sau đó tử vong...

 Em đánh chết anh, gia đình giấu kín

Theo Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ gần đây trên địa bàn cũng xảy ra vụ án mạng tương tự em giết anh ruột do mâu thuẫn nhưng người nhà thông báo nạn nhân tử vong do TNGT.

Cụ thể, ngày 2/2, Đại uý Hoàng Quang Hưởng cùng đồng đội cũng nhận được tin báo về việc anh Đặng Hữu Thọ (SN 1978 ở khu An Lạc, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập) đi xe máy tự ngã dẫn tới tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có dấu vết của tội phạm, nhưng gia đình nạn nhân và một số giáo dân là thân nhân của gia đình nạn nhân kiên quyết ngăn cản không cho khám nghiệm tử thi.

Lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, vận động, cuối cùng gia đình đồng ý cho khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm cho thấy, dấu vết tại hiện trường và thi thể nạn nhân xác định đây không phải là một vụ TNGT, vì anh Thọ tử vong do chấn thương sọ não, cơ chế hình thành vết thương do vật tày gây nên.

Điều tra mở rộng, người trong làng kể trước khi anh Thọ tử vong, có thấy tiếng cãi cọ giữa nạn nhân và em ruột là Đặng Trần Thi (SN 1986).

Đấu tranh với Đặng Trần Thi, cuối cùng đối tượng đã khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, Thi đã đánh anh Thọ bất tỉnh, dẫn đến tử vong. Nhưng gia đình đã che giấu hiện trường, đồng tình nói dối anh Thọ tử vong do dắt xe máy qua đường bị TNGT...

Theo Báo Giao thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.