Nữ phục vụ lén đưa một mảnh giấy, nhờ đó cứu mạng đứa trẻ

Nhờ sự nhanh trí và hành động can thiệp kịp thời mà nữ phục vụ đã cứu bé trai thoát khỏi bàn tay bạo hành của mẹ ruột và bố dượng.

Nữ phục vụ lén đưa một mảnh giấy, nhờ đó cứu mạng đứa trẻ

Nữ phục vụ Flavaine Carvalho, làm việc tại nhà hàng Mrs Potato, Orlando, Floria, Mỹ, mới đây đã được vinh danh là nữ anh hùng sau khi giúp đỡ cậu bé 11 tuổi thoát khỏi sự bạo hành của chính người thân của cậu.

Thấy điều bất thường ở bé trai 11 tuổi khi đi ăn cùng gia đình, nữ phục vụ lén đưa đứa trẻ mảnh giấy và nhờ đó mà cứu mạng em - Ảnh 1.

Chân dung nữ phục vụ tốt bụng.

Ngay ngày đầu năm mới 1/1, nạn nhân 11 tuổi đi vào nhà hàng Mrs Potato cùng với mẹ ruột, bố dượng và những người anh em của mình. Flavaine nhận thấy cặp vợ chồng chỉ chăm lo, đút thức ăn cho những đứa trẻ khác trừ cậu bé 11 tuổi kia.

Ngoài ra, cô còn nhìn thấy trên gương mặt đứa trẻ có nhiều vết bầm, vết thương nên đã nghi ngờ có điều gì đó không đúng ở đây. Thế là Flavaine đã nhanh trí lén đưa cho đứa trẻ một mảnh giấy ghi chú có nội dung: "Cháu có cần được giúp đỡ gì không?" thì nhận được tín hiệu cho câu trả lời là "Có" của cậu bé.

Thấy điều bất thường ở bé trai 11 tuổi khi đi ăn cùng gia đình, nữ phục vụ lén đưa đứa trẻ mảnh giấy và nhờ đó mà cứu mạng em - Ảnh 2.
Thấy điều bất thường ở bé trai 11 tuổi khi đi ăn cùng gia đình, nữ phục vụ lén đưa đứa trẻ mảnh giấy và nhờ đó mà cứu mạng em - Ảnh 3.

Bố dượng và mẹ ruột của bé trai 11 tuổi đã bị bắt ngay lập tức sau khi cảnh sát nhận được cuộc điện thoại của Flavaine.

Thấy điều bất thường ở bé trai 11 tuổi khi đi ăn cùng gia đình, nữ phục vụ lén đưa đứa trẻ mảnh giấy và nhờ đó mà cứu mạng em - Ảnh 4.

Tờ giấy ghi chú đã giúp cứu mạng bé trai 11 tuổi.

Thế là gần như ngay lập tức, Flavaine đã gọi điện báo cảnh sát. Gã bố dượng, Tomothy Wilson và mẹ ruột, Kristen Swann, của bé trai 11 tuổi, đã bị bắt với cáo buộc gây ra những thương tổn nghiêm trọng trên người đứa trẻ, bằng cách bắt trói, đánh đập, cột em trong tư thế chổng ngược đầu xuống đất.

Xuất hiện tại một cuộc họp báo, Flavaine nói rằng: "Tôi nhận thấy bé trai bị trầy một vết rất lớn ở giữa 2 hàng chân mày. Một vài phút sau, tôi tiếp tục thấy vết bầm ở một bên mắt của đứa trẻ. Lúc đó, tôi cảm thấy có điều gì đó rất bất thường". 

Thế là Flavaine đã gọi điện báo cảnh sát, kể lại sự tình và thỉnh cầu sự giúp đỡ từ họ cũng như hướng dẫn cô nên làm gì trong tình huống này. Khi cảnh sát có mặt tại nhà hàng, đứa trẻ đã kéo tay áo lên để lộ những vết bầm trên khắp cánh tay.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy đứa trẻ có nhiều vết thương khắp cơ thể và chỉ nặng 9kg.

Gã bố dượng Wilson bị bắt với cáo buộc bạo hành trẻ em cấp độ ba. 5 ngày sau, hắn bị cáo buộc nhiều tội ác liên quan đến bỏ bê và lạm dụng trẻ em.

Về phía mẹ ruột của nạn nhân, Swann bị buộc tội bỏ bê trẻ em và không chăm sóc con trai về mặt y tế đúng mực.

"Những gì đứa trẻ này phải trải qua không khác gì những trận đòn tra tấn kinh khủng. Thật sốc khi biết được rằng một đứa trẻ 11 tuổi phải sống trong địa ngục thế kia" - một viên cảnh sát nói.

Có thể thấy nếu như không có sự can thiệp của nữ phục vụ tinh mắt và nhanh trí kia thì thật không biết bé trai kia phải hứng chịu thêm bao nhiêu trận đòn roi nữa mới được cứu mạng.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quyền và trách nhiệm công vụ

GD&TĐ - Có thể thấy, để có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, ngoài các quy định pháp luật, yếu tố quan trọng là tinh thần trách nhiệm.