Không dám đưa sổ liên lạc cho bố mẹ, cậu bé tìm “phụ huynh rởm” ký thay nhưng danh tính khiến ai nấy cười đau bụng

Dân mạng cười lăn cười bò khi biết danh tính "phụ huynh rởm" của em bé tiểu học này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sổ liên lạc là phương tiện trao đổi qua lại giữa gia đình và nhà trường. Tình hình học tập, ý thức rèn luyện của từng học sinh sẽ được các thầy cô phản ánh chi tiết thông qua đó.

Tuy nhiên, với nhiều học sinh cá biệt lại không muốn cha mẹ đọc được những lời phê không hay về lỗi lầm của mình nên đã tìm cách "thủ tiêu" cuốn sổ hoặc mạo danh chữ ký.

Đây không phải chuyện hiếm gặp và kha khá người thừa nhận bản thân đã đôi lần như thế. Nhưng giả danh phụ huynh 1 cách ngây thơ và hài hước khiến cộng đồng mạng xôn xao có lẽ chỉ có cậu bé tiểu học ở Thái Lan này.

70783635_2385088785038284_376755600651976704_n

Cậu bé cố gắng ép chú mèo nhà mình giả làm phụ huynh.

Theo đó, cậu nhóc nhi đồng vì sợ hãi không dám đưa sổ liên lạc cho bố mẹ mà tìm "phụ huynh rởm" ký thay. Mà lại chẳng phải một chú hàng xóm, cô bán nước hay nhân vật nào đó, cậu bé này bắt ngay chú mèo giả làm phụ huynh.

70930558_2385088715038291_3892362636540510208_n

Vì mèo không thể cầm bút nên cậu bé quệt son đỏ rồi đặt bàn chân mèo cho in lên sổ.

Tất nhiên chú mèo nhà cậu bé không thể cầm bút, vậy nên nó đã được cậu chủ nhỏ quệt hẳn son đỏ lên bàn chân để in vào sổ.

Nhìn ngón chân mèo điểm chỉ khiến ai nấy không nhịn được cười. Đã thế, gương mặt non nớt, ngây thơ của cậu bé và biểu cảm "tôi không liên quan, sao lôi tôi vào drama dối lừa này" của chú mèo càng khiến bài đăng lan tỏa rộng rãi hơn.

"Ta không thích, thả ta ra. Ta không muốn làm đồng phạm phi vụ dối lừa này" - Mèo said.

Dân mạng thích thú đưa ra bình luận:

- "Liên quan gì tới người ta mà bắt người ta kí hả?" - mèo said.

- Dự là lấy cây son của má rồi 2 đứa ôm nhau ra đường sau vụ này.

- Tội cô phê trong sổ liên lạc là chuyện nhỏ, tội lấy son của má là tội lớn nè nhóc ơi.

- Ơ, tôi không phải đồng phạm, tôi bị ép ký mà - Boss gào lên khi bị phát hiện.

 - Nó trả tui 2 con cá rán cho phi vụ lừa đảo này.

- Mặt con mèo kiểu: Ta là phụ huynh của nó, nào ai muốn gì nhào vô.

- Rồi, tôi vừa phải làm bố thằng nhóc này xong đấy.

- Vừa lòng chưa, ta làm cha làm mẹ nó luôn rồi á.

- Mặt con mèo kiểu: Sao ta lại bị lôi vào drama của ngươi?

- Chữ ký của boss đẹp ghê.

- Ha ha, 1 tầm cao mới.

- Trời ơi, cưng hết sức.

- Dễ thương quá.

- Tuổi trẻ tài cao.

Untitled

(Ảnh chụp màn hình).

71282710_2385088685038294_3919494468935352320_n

Và đây là kết quả! Cuốn sổ liên lạc đã được điểm chỉ vết chân mèo đỏ chóe!

Hiện tại, bài đăng này vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Theo helino

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...