Gia đình nghi phạm nói gì?

GD&TĐ - Qua một ngày điều trị tại bệnh viện hiện sức khỏe của nghi phạm Hiếu đã ổn định, tình trạng đã cải thiện hơn so với lúc nhập viện. Tuy nhiên, người nhà nghi phạm vẫn không khỏi hoang mang, lo lắng.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà lo hậu sự
Thi thể nạn nhân được đưa về nhà lo hậu sự

Sau một ngày xảy ra vụ án mạng kinh hoàng tại trụ sở UBND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) khiến một người tử vong và nghi phạm Bùi Chí Hiếu (SN 1986, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Sáng ngày 4/12, chúng tôi đã có mặt tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tìm hiểu về tình hình sức khỏe của nghi phạm. Trước cửa khoa hồi sức, anh Bùi Chí Hùng (SN 1989 - em trai nghi phạm) với đôi mắt thất thần nhìn vào cánh cửa khóa im lìm với hi vọng sức khỏe của anh trai mình sẽ sớm ổn định.

Với gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng sau một đêm mất ngủ, anh Hùng cho hay, sau khi hay tin anh đã tức tốc vơ vội vài bộ đồ để vào bệnh viện cùng anh mình. Anh Hùng cho hay, hiện sức khỏe của anh Hiếu đã ổn định, tuy nhiên máu vẫn chảy nhiều nên mọi người trong gia đình vô cùng lo lắng không biết có qua được ngày hôm nay hay không.

Theo anh Hùng, Hiếu là con đầu trong gia đình có 2 anh em, bố mẹ hiện nay đã ngoài 80 nên sức khỏe đã yếu. Bên cạnh đó anh Hiếu có 2 người con nhỏ nên vợ anh Hiếu phải ở nhà chăm sóc cho bố mẹ và các con.

Do đó, anh túc trực từ bệnh viện từ hôm qua đến nay để lo cho anh Hiếu, tuy nhiên, sức khỏe Hiếu còn yếu nên các bác sĩ hạn chế cho người nhà thăm nom để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân.

Về mối quan hệ giữa chị K’pă H’Ven và anh Hiếu thì anh Hùng cho hay, 2 người chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường chứ không có quan hệ gì khác.

“Tối trước hôm xảy ra vụ việc, anh Hiếu còn chở mẹ con chị H. (vợ nghi phạm) đi chơi và vẫn bình thường như mọi ngày. Sáng hôm sau anh vẫn đi làm bình thường rồi sau đó xảy ra vụ việc trên”, anh Hùng nghẹn ngào nói.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, vợ nghi phạm cho biết, sau khi anh Hiếu nhập viện điều trị, gia đình chị vô cùng hoang mang lo lắng không biết xoay sở như thế nào.

Theo chị H, hiện chị đang làm tại nhà sách còn anh Hiếu công tác tại ban CHQS phường. Thời gian qua anh Hiếu đi học trung cấp quân sự nên chị đi làm và lo cho các con ở nhà.

Chị H. cho hay, khi hay tin sự việc gia đình chị vô cùng hoang mang và không giám tin đó là sự thật. Các con của chị khi biết rất buồn và muốn lên thăm bố nhưng do sức khỏe của anh Hiếu còn yếu, các bác sĩ chưa cho vào thăm nên chị đành để các con ở nhà.

Nói về mối quan hệ của anh Hiếu và nạn nhân H"Ven, chị H. cho hay chị chỉ biết 2 người có quan hệ đồng nghiệp bình thường như những người khác trong cơ quan. Thời gian gần đây anh Hiếu đi học trên Gia Lai cuối tuần mới về nhà. Lâu lâu anh Hiếu vẫn chở mẹ con đi chơi với nhau và không có biểu hiện gì bất thường. Vào sáng hôm xảy ra vụ việc anh Hiếu vẫn đi làm lúc 6h45 và vẫn bình thường như mọi ngày…

Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi chị Hằng phải chuẩn bị đồ đạc để chở mẹ lên thăm anh Hiếu.

Cùng ngày, ông Phạm Bá Mỹ, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết sau khi được tiến hành phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân Bùi Chí Hiếu (SN 1986, trú tổ 10, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) - phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết - đã ổn định, đang tiến triển tốt.

Theo Bác sĩ Mỹ, bệnh nhân Hiếu nhập viện trong tình trạng bị thương do hỏa khí cần phải can thiệp phẫu thuật. Vết đạn bắn xuyên động mạch, máu chảy rất nhiều. Ngay sau đó, các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, phẫu thuật cho nạn nhân.

Sau khi phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân có khả năng kiểm soát tình hình, huyết áp bệnh nhân đã ổn định. Sức khỏe đã cải thiện hơn khi nhập viện. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 15 sáng cùng ngày, UBND thị xã Ayun Pa nhận được tin báo, tại trụ sở UBND phường Đoàn Kết có một nam thanh niên nổ 2 phát súng khống chế con tin.

Ngay sau đó, UBND thị xã Ayun Pa lập tức chỉ đạo Công an thị xã Ayun Pa, khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường xử lý.

Sau đó, công an thị xã đã triển khai lực lượng phong tỏa hiện trường. Đồng thời xác định nghi phạm là Bùi Chí Hiếu (32 tuổi, trú tổ 1, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, phó chỉ huy trưởng ban CHQS phường) đã sử dụng súng CKC khống chế chị Kpă H"Ven, (31 tuổi, trú tại tổ 10, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Phó chủ tịch HĐND phường) đưa vào hội trường của phường.

Tại đây Hiếu đã uy hiếp tinh thần con tin, không cho các lực lượng chức năng vào vận động, giải cứu đồng thời Hiếu liên tục bắn chỉ thiên để đe dọa.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động 40 cán bộ chiến sỹ, các đội nghiệp vụ, công an phường cùng với các trang thiết bị cần thiết. Đồng thời tuyên truyền vận động, thuyết phục Hiếu thả con tin.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận được hiện trường thì Hiếu đã bắn chết con tin rồi tự sát. Ngay sau đó cơ quan chức năng đã đưa Hiếu đi cấp cứu và tiếp tục bảo vệ hiện trường.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Hiếu đã dùng 2 khẩu súng trường ở trong tủ ban chỉ huy quân sự phường và nổ 6 phát súng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.