Gặp mặt truyền thống cựu nhà giáo Nghệ An từng đi B

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Gặp mặt các nhà giáo Nghệ An từng đi B là hoạt động truyền thống ý nghĩa được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước.

Nghệ An tổ chức gặp mặt truyền thống cựu nhà giáo từng đi B. Ảnh: Hồ Lài
Nghệ An tổ chức gặp mặt truyền thống cựu nhà giáo từng đi B. Ảnh: Hồ Lài

Chiều 14/4, tại thành phố Vinh, Ban liên lạc các nhà giáo đi B, Hội Cựu giáo chức Nghệ An phối hợp với Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành tổ chức buổi gặp mặt các nhà giáo đi B.

Đây là lần thứ 7 chương trình gặp mặt được tổ chức trong không khí xúc động, nghĩa tình của các cựu nhà giáo từng đi B, thân nhân các liệt sỹ và người nhà của các nhà giáo đi B đã qua đời.

Tại cuộc gặp mặt, nhà giáo Chu Cấp – Trưởng Ban liên lạc các nhà giáo Nghệ An đi B đã ôn lại chặng đường lịch sử gian khổ và hào hùng. Tính từ ngày 22/5/1961 đến 10/12/1974 – ngày đoàn nhà giáo miền Bắc đi B đầu tiên và cuối cùng lên đường, cả nước đã có 31 đoàn với hơn 2.700 nhà giáo xung phong vào chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ.

Các cựu nhà giáo Nghệ An từng đi B đã có cuộc gặp mặt thân tình, ôn lại ký ức một thời hoa lửa. Ảnh: Hồ Lài

Các cựu nhà giáo Nghệ An từng đi B đã có cuộc gặp mặt thân tình, ôn lại ký ức một thời hoa lửa. Ảnh: Hồ Lài

Trong đó, theo thống kê chưa đầy đủ, có hơn 200 nhà giáo người Nghệ An. Có người đi từ các đơn vị, trường học của Nghệ An, nhưng cũng có nhiều người ra đi từ cơ quan Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục các tỉnh và thành phố khác như thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng…

Đây đều là những nhà giáo ưu tú, vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về năng lực chuyên môn được tuyển chọn để tăng cường vào làm công tác giáo dục ở miền Nam. Nhiệm vụ chính là làm công tác đào tạo giáo viên, xây dựng phong trào giáo dục, và tham gia chiến đấu nhằm góp phần củng cố và mở rộng vùng giải phóng.

Trong số 200 nhà giáo Nghệ An xung phong đi B, có 14 người đã hi sinh tại chiến trường, 4 nhà giáo bị địch bắt tù và có hơn 40 nhà giáo bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Ông Hoàng Nghĩa Cẩn - xúc động chia sẻ kỷ niệm về anh trai là liệt sỹ, nhà giáo đi B Hoàng Nghĩa Minh đã hi sinh năm 1969. Ảnh: Hồ Lài

Ông Hoàng Nghĩa Cẩn - xúc động chia sẻ kỷ niệm về anh trai là liệt sỹ, nhà giáo đi B Hoàng Nghĩa Minh đã hi sinh năm 1969. Ảnh: Hồ Lài

Năm 2000, Ban liên lạc các nhà giáo Nghệ An đi B đã được hình thành và tổ chức cuộc gặp mặt lần thứ nhất thầy cô giáo được cử đi công tác giáo dục ở miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Từ đó, lễ gặp mặt được tổ chức nhiều lần như một hoạt động truyền thống. Sau 20 năm, cuộc gặp mặt lần thứ 6 được tổ chức với 81 cựu nhà giáo đi B tham gia. Tuy nhiên, những năm tiếp theo, do ảnh hưởng dịch Covid và nhiều lý do, cuộc gặp mặt bị gián đoạn.

Đến năm 2024, Ban liên lạc các nhà giáo đi B, Hội Cựu giáo chức, Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp tổ chức cuộc gặp mặt lần thứ 7. Trong hội ngộ này, các nhà giáo, thân nhân liệt sỹ - nhà giáo đi B, thân nhân nhà giáo đi B đã mất có dịp ôn lại một thời hoa lửa, cùng chia sẻ, thăm hỏi thân tình…

Các thầy cô giáo Nghệ An từng đi B và thân nhân liệt sỹ, thân nhân nhà giáo đi B đã mất cùng chụp ảnh lưu niệm tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Hồ Lài

Các thầy cô giáo Nghệ An từng đi B và thân nhân liệt sỹ, thân nhân nhà giáo đi B đã mất cùng chụp ảnh lưu niệm tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Hồ Lài

Tại buổi gặp mặt, ông Đặng Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn giáo dục Nghệ An chia sẻ: Những năm tháng chiến tranh, nhà giáo đi B thực sự là những chiến sỹ tinh nhuệ, vừa cầm bút làm công tác đào tạo giáo viên, xây dựng phong trào giáo dục, vừa cầm súng, bám dân, bám đất chiến đấu, bảo vệ đất nước.

Trong năm tháng ác liệt đó, có người đã ngã xuống, hi sinh, bị địch bắt tù đày… Hòa bình thống nhất đất nước, những cựu giáo viên đi B lại tiếp tục sự nghiệp giáo dục và dù cương vị nào cũng phát huy truyền thống cách mạng, là những tấm gương mẫu mực có nhiều đóng góp quý giá cho thế hệ sau noi theo. Thời gian tới, ông Đặng Văn Hải mong muốn các cựu nhà giáo có sức khỏe, bằng kinh nghiệm trí tuệ của mình có ý kiến tâm huyết đối với ngành giáo dục Nghệ An.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Nghệ An cũng đã có lẵng hoa và món quà dành tặng Ban liên lạc Các nhà giáo đi B.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.