Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ, Lễ khai giảng năm nay diễn ra trong một thời khắc đặc biệt. Năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân tròn 70 năm xây dựng và phát triển. Bảy mươi năm là một chặng đường đủ dài để chúng ta nhìn lại một truyền thống đáng tự hào, nhưng đồng thời cũng là một điểm khởi đầu để NEU bước vào một giai đoạn phát triển mới.
Trong suốt bảy thập kỷ, bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, các thế hệ thầy và trò đã xây dựng nên một thương hiệu Kinh tế Quốc dân được xã hội tin cậy, doanh nghiệp trọng dụng và cộng đồng học thuật trong nước, quốc tế ghi nhận.
Những thành quả ấy không chỉ thuộc về quá khứ; đó là di sản mà các thế hệ đi trước trao lại cho chúng ta hôm nay, và cũng là trách nhiệm mà chúng ta phải tiếp tục viết nên cho ngày mai.
Năm 2026 cũng đánh dấu những bước chuyển quan trọng của Đại học Kinh tế Quốc dân trong mô hình tổ chức và định hướng phát triển.
Ngày 20/8/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô trong đó, Đại học Kinh tế Quốc dân vinh dự là một trong 12 cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn ưu tiên đầu tư, phát triển để trở thành đại học dẫn dắt của Thủ đô.
“Vì vậy, hôm nay, dấu mốc cùng hội tụ 70 năm truyền thống – một mô hình tổ chức mới – một sứ mệnh phát triển mới. Và chính trong thời khắc ấy, Khóa 68 bước vào NEU. Điều đó khiến lễ khai giảng hôm nay không chỉ là ngày bắt đầu một hành trình học tập của mỗi cá nhân, mà còn là ngày các em chính thức trở thành một phần của một chương mới trong lịch sử Đại học Kinh tế Quốc dân”, PGS.TS Bùi Đức Thọ nói.
Cũng trong buổi lễ, PGS.TS Bùi Đức Thọ nhắn gửi tới các tân sinh, các em có quyền tự hào, bởi các em đã vượt qua một kỳ tuyển sinh đầy cạnh tranh để có mặt tại đây hôm nay. Nhiều em từng là những học sinh xuất sắc nhất trong lớp, trong trường. Nhưng từ hôm nay, các em bước vào một môi trường hoàn toàn mới – nơi không còn ai học thay, nhắc thay hay quyết định thay tương lai của các em.
Trong bốn năm tới, Đại học Kinh tế Quốc dân không chỉ mong muốn trao cho các em một tấm bằng, mà muốn trao cho các em một nền tảng để đi xa hơn trong cuộc đời: tri thức để hiểu thế giới, tư duy để nhìn nhận và giải quyết vấn đề, năng lực để làm việc và thích ứng, cùng bản lĩnh để tự tin bước vào một thế giới không ngừng thay đổi.
Các em sẽ được học những nền tảng chuyên sâu về kinh tế, quản lý, quản trị và công nghệ; được tiếp cận nghiên cứu khoa học, dữ liệu, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; được thảo luận, tranh luận, phản biện và giải quyết những vấn đề của thực tiễn.
Nhà trường mong muốn các em không chỉ biết nhiều hơn mà phải nghĩ sâu hơn, làm tốt hơn và tạo ra giá trị nhiều hơn. Ngoại ngữ, công nghệ và AI sẽ là những công cụ giúp các em mở rộng thế giới, nhưng hãy nhớ công nghệ hỗ trợ tư duy, đừng để công nghệ suy nghĩ thay mình.
Bốn năm đại học sẽ trôi qua rất nhanh, hãy sử dụng bốn năm ấy để khai mở tri thức, kiến tạo tư duy, xây dựng năng lực, mở rộng thế giới và nuôi dưỡng ước mơ. Đừng chờ tương lai đến hãy dùng bốn năm đại học để tạo ra tương lai của chính mình, cộng đồng.
Tôi mong rằng, bốn năm nữa, khi bước qua cánh cổng NEU, các em không chỉ có một tấm bằng, mà có một nền tảng vững vàng, một năng lực thực chất, một bản lĩnh để bước đi và một ước mơ đủ lớn để tiếp tục tiến về phía trước.
Thay mặt cho tân sinh viên, thủ khoa đầu vào ngành Kinh tế Quốc tế, em Phạm Chiêm Kiệt Huy chia sẻ: Đại học cũng là lúc chúng em bắt đầu học cách tự lập, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nhưng chúng em hiểu rằng, thành quả hôm nay không chỉ thuộc về chúng em. Đằng sau mỗi tân sinh viên là cha mẹ với tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin; là thầy cô đã tận tâm trao cho chúng em kiến thức và hành trang bước vào tương lai. Từ hôm nay, dù hành trình phía trước có những lần vấp ngã, chúng em sẽ cố gắng bước đi thật vững vàng để bố mẹ yên tâm và thầy cô tự hào.
Bốn năm phía trước sẽ là hành trình của kiến thức, tình bạn, trải nghiệm và trưởng thành. Chúng em mong được thử sức, được va chạm, được mắc sai lầm và quan trọng hơn là biết sửa chữa để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Đặc biệt, tuổi 18 của chúng em thật may mắn khi được viết nên trong dấu mốc 70 năm xây dựng và phát triển của NEU.
Trong thời đại chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, chúng em sẽ không ngừng học hỏi, thích nghi, làm chủ công nghệ và sẵn sàng hội nhập. Nhưng dù sau này đi đâu, chúng em vẫn mong những gì học được tại NEU sẽ trở thành hành trang để đóng góp cho quê hương, đất nước và cộng đồng.