Dùng súng đoạt mạng người khác để trả thù cho… "bạn của bạn"

GD&TĐ - Nghe Thành kể lại chuyện bạn của mình từng bị anh Cương đánh, Chung tỏ ra rất giận dữ và liền về lấy súng đi trả thù!?

Quán bida, nơi xảy ra vụ nổ súng bắn chết người.
Quán bida, nơi xảy ra vụ nổ súng bắn chết người.

Nổ súng kinh hoàng ở quán bida

Khoảng 11 giờ ngày 27/3/2018, người dân quanh khu vực quán bida Khải Sơn, số 72 Lê Quý Đôn, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum bỗng nghe thấy nhiều tiếng súng nổ. Một người đàn ông chạy ra đến cửa quán thì lảo đảo gục xuống…

Hung thủ lao ra phía đường đối diện nơi có một chiếc xe máy chờ sẵn và vút đi ngay sau đó. Vụ việc kinh hoàng trên được báo cho cơ quan chức năng. Ngay lập tức, Công an tỉnh Kon Tum đã cử điều tra viên, phối hợp với các lực lượng chức năng đến và tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường…

Tại hiện trường, nhiều vết máu loang lổ kéo dài từ trong quán bida ra đến mặt đường. Trên bàn bida vẫn còn hai chiếc điện thoại di động và chìa khóa ô tô của nạn nhân. Nạn nhân bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, người còn lại đã tử vong nằm dưới lòng đường, cách quán bida vài mét.

Trên vỉa hè, trước cửa quán, điều tra viên phát hiện nhiều vỏ đạn nằm vương vãi… Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, phá án.

Trong lúc các kỹ thuật viên Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường để tìm manh mối hung thủ thì các trinh sát cũng tỏa đi xung quanh để thu thập thông tin từ các nhân chứng. Theo thông tin người dân cho biết, khoảng 10 giờ sáng 27/3/2018, hai nạn nhân lái chiếc xe ô tô bán tải màu vàng cam đến quán bida chơi.

Một lúc sau có hai thanh niên đeo khẩu trang kín mặt đi xe máy tới quán. Người ngồi sau xuống xe đi vào quán rút súng ra bắn hai người đi ô tô mới vào. Sau đó, cả hai lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường… Ngoài thông tin trên, các nhân chứng không có thêm tin tức gì về nhân thân của các nạn nhân.

Qua điều tra, điều tra viên xác định được người tử vong là Nguyễn Mạnh Cương (SN 1988), người bị thương là anh Lê Văn Xuân (SN 1982), cùng trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Cả hai mới đến Kon Tum chơi được mấy ngày. Câu hỏi đặt ra với cơ quan điều tra là tại sao mới đến Kon Tum được ít ngày mà các nạn nhân đã bị giết hại? Liệu các đối tượng gây án có phải là người địa phương hay không?

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, hung thủ là người sử dụng súng thành thạo, chuyên nghiệp và có tính toán trước. Đây có thể là vụ thanh trừng do mâu thuẫn cá nhân, hoặc do tranh giành việc làm ăn… 

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Cuộc truy đuổi xuyên đêm

Từ nhận định trên, các trinh sát đã chia thành nhiều tổ. Tổ thứ nhất rà soát các camera của nhà dân quanh hiện trường để truy tìm tung tích chiếc xe chở hai đối tượng gây án.

Dữ liệu camera giao thông cho thấy, sau khi gây án, hai đối tượng lái xe ra hướng bùng binh Đắk Cấm. Ngoài ra, người dân còn cho biết, chạy trốn cùng hai đối tượng đi xe máy còn có một chiếc ô tô bán tải màu đỏ. Chúng cùng chạy hướng về phía thị trấn Măng Đen.

Sau khi xác định được hướng trốn chạy của các đối tượng gây án, nhận định chúng rất liều lĩnh lại có “hàng nóng”, ban chuyên án quyết định “tung lực lượng thiện chiến” truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, các trinh sát đã liên hệ với các cơ quan công an địa phương dọc Quốc lộ 24 để phối hợp chốt chặn, truy bắt.

Trong khi danh tính các đối tượng gây án còn là ẩn số thì người dân cho hay, họ nhìn thấy chiếc xe bán tải màu đỏ đi ra từ một căn nhà trên phố Phan Đình Phùng, TP Kon Tum. Ngôi nhà này thường xuyên có các đối tượng là người ngoại tỉnh tới sinh sống trong thời gian ngắn. Những người trú tại ngôi nhà này được triệu tập đến cơ quan công an làm việc.

Đồng thời ngôi nhà cũng được khám xét để tìm thông tin, bằng chứng liên quan đến vụ án… Danh tính các đối tượng gây án lần lượt “hiện ra”, đó là Trần Ngọc Chung (SN 1984), quê TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Nam (SN 1987), quê huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Đậu Minh Nhật (SN 1987), quê huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và Phùng Minh Thành (SN 1993), quê huyện Mê Linh, TP Hà Nội…

Trong quá trình truy đuổi các đối tượng, mũi trinh sát nhận được tin báo chiếc xe bán tải màu đỏ đã vượt qua chốt chặn ở huyện Kon Plong, chạy rất nhanh về hướng tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình trốn chạy, Chung đã lên xe ô tô để Thành chạy xe máy một mình. Các đối tượng đi lòng vòng đến địa phận huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Sơn Hà đã huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ tổ chức chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 24, đoạn qua xã Sơn Kỳ và Sơn Ba. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến địa phận thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ các đối tượng phát hiện lực lượng công an chốt chặn nên quay đầu xe chạy ngược về hướng xã Sơn Ba.

Công an huyện Sơn Hà tiếp tục truy đuổi, các đối tượng chạy đến thôn Gò Da, xã Sơn Ba thì xe trượt xuống lề đường nên chúng vứt bỏ xe ô tô, một túi da màu đen bên trong đựng vũ khí và bỏ chạy vào rừng lẩn trốn. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Văn Nam…

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Sơn Hà và huyện Ba Tơ cùng truy bắt tội phạm. Các chiến sĩ đã thức trắng đêm, chốt chặn khắp các lối ra vào khu vực núi. Huy động lực lượng cảnh sát cơ động triển khai chó nghiệp vụ lùng sục, tiến sâu vào núi truy tìm các nghi phạm.

Công an tỉnh Quảng Ngãi còn cử cán bộ, chiến sĩ đến từng thôn làng trong khu vực, phòng trường hợp các đối tượng lẩn trốn xuống nhà dân bắt người làm con tin.

Sáng 28/3, lực lượng chức năng đã bắt được Trần Ngọc Chung và Đậu Minh Nhật khi đang lẩn trốn tại ngọn núi cách trung tâm xã Sơn Ba khoảng ba cây số. “Khi gần đến khu vực hai đối tượng ẩn nấp, chúng tôi nghe có tiếng ho.

Đến gần hơn thì thấy một túp lều có bếp lửa còn nóng, chứng tỏ chúng đã trú ở đó trong đêm, vì lạnh nên đốt lửa sưởi ấm. Chúng tôi chia thành hai tốp đuổi theo. Bị vây vào núi, không có đường lui nên một đối tượng giơ tay đầu hàng.

Tên còn lại bị chúng tôi đuổi bắt sau đó khoảng vài chục phút”, Đại úy Lê Minh Tuyên - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Kon Tum kể… Trong ngày 28/3/2018, các đối tượng Nam, Chung, Nhật được di lý về tỉnh Kon Tum để phục vụ điều tra. Riêng Phùng Minh Thành bỏ trốn ra TP Hà Nội, đến ngày 18/8/2018 thì bị bắt.

Chiếc xe bán tải màu đỏ bị các đối tượng bỏ lại bên đường
Chiếc xe bán tải màu đỏ bị các đối tượng bỏ lại bên đường

Án chung thân cho kẻ côn đồ, liều lĩnh

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội mà chúng đã gây ra cho các nạn nhân tại quán bida Khải Sơn. Theo đó, vào cuối năm 2017, Trần Ngọc Chung, Đậu Minh Nhật, Nguyễn Văn Nam và Phùng Minh Thành đến tạm trú tại nhà ông Hoàng Văn Sơn, thuộc phường Ngô Mây, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Khoảng 10 giờ sáng 27/3/2018, Thành điều khiển xe máy chở Chung đi mua đồ ăn. Khi đi qua quán bida Khải Sơn, thuộc phường Quang Trung, TP Kon Tum thì Thành phát hiện anh Nguyễn Mạnh Cương và Lê Văn Xuân, cùng quê Nghệ An, đang chơi bida tại đây.

Nhìn thấy anh Cương, Thành nhớ lại chuyện bạn của mình bị anh Cương đánh nên kể lại với Chung. Nghe vậy, Chung tỏ ra rất giận dữ và liền bảo Thành quay về nơi ở lấy súng “xử” anh Cương để trả thù cho bạn.

Khi về đến nhà trọ, Chung nói với Nhật và Nam lái xe ô tô để cùng Chung về Nghệ An. Lúc này, Nhật mang theo một khẩu súng ngắn hiệu Glock 26 và một hộp có 10 viên đạn. Còn Chung mang theo một túi da màu đen đựng hai khẩu súng hiệu Glock 19 và K59 cùng 80 viên đạn và một quả lựu đạn.

Sau đó, Chung cùng Nhật và Nam lên xe ô tô đi đến đường Mạc Đĩnh Chi, TP Kon Tum. Tại đây, Chung xuống xe và lấy khẩu súng Glock 19 dắt vào lưng quần cùng một hộp tiếp đạn, rồi dặn Nhật và Nam lái xe ra Quốc lộ 24 đợi Chung. Cùng lúc này, Thành chạy xe máy đến rồi chở Chung đến quán bida.

Đến nơi, Thành dừng xe đứng ở ngoài còn Chung chạy bộ vào quán. Vào trong, Chung rút súng chĩa về phía anh Cương bắn. Tuy nhiên, đạn lại chệch hướng trúng tay anh Xuân. Bị bắn, anh Xuân bỏ chạy ra phía sau quán bida. Biết chưa bắn trúng anh Cương, Chung tiếp tục bắn viên đạn thứ hai.

Bị trúng đạn, anh Cương chạy ra phía trước quán và nấp vào bức tường. Dù vậy, Chung vẫn tiếp tục đuổi theo và bắn tiếp viên đạn thứ ba, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Chung đi ra chỗ Thành đang đứng đợi, lên xe máy chạy ra ra Quốc lộ 24. Chung lên xe ô tô rồi cùng Nhật và Nam bỏ trốn.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Trong hai ngày 25 và 26/11/2019, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum nhận định hành vi của bị cáo Trần Ngọc Chung và Phùng Minh Thành là xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ.

Các bị cáo còn xâm phạm trực tiếp đến chế độ quản lý của Nhà nước đối với vũ khí quân dụng. Do đó, cần xử phạt các bị cáo một cách nghiêm khắc, tương xứng với hành vi, mức độ phạm tội mà các bị cáo đã gây ra bằng cách cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội trong thời gian dài.

Xét các hành vi che giấu tội phạm của bị cáo Đậu Minh Nhật và Nguyễn Văn Nam, Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc phát hiện, điều tra xử lý tội phạm.

Do đó, cần có bản án tương xứng với hành vi của các bị cáo để giáo dục các bị cáo biết tôn trọng pháp luật.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Chung mức án chung thân về tội “giết người”, 9 năm tù về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Phùng Minh Thành 18 năm tù về tội “giết người”; bị cáo Đậu Minh Nhật 9 năm tù về tội “che giấu tội phạm”, 2 năm 6 tháng tù về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là 11 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Nam 2 năm 6 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ