Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 3/2, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian quốc gia, Thiếu tướng Michael Traut cho biết: “Chúng tôi đang lên kế hoạch chi 41 tỷ đô la cho thiết bị không gian quân sự. Việc mua sắm sẽ bao gồm hơn 100 vệ tinh giám sát được mã hóa, cũng như laser, cảm biến và các hệ thống khác được thiết kế để làm gián đoạn các vệ tinh và trạm điều khiển mặt đất của đối phương”.
“Không gian đã trở thành một lĩnh vực hoạt động, thậm chí là chiến trường, và chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng, các hệ thống và năng lực không gian của chúng tôi cần được bảo vệ và phòng thủ”, ông nói tiếp.
Đức dự định chi 582 tỷ đô la cho quốc phòng đến năm 2029, phù hợp với tầm nhìn của Thủ tướng Friedrich Merz về việc biến Bundeswehr (quân đội Đức) thành "đội quân chính quy mạnh nhất châu Âu".
Vào năm 2008 và 2014, Nga và Trung Quốc đã đề xuất một hiệp ước toàn cầu cấm vũ khí trong không gian, nhưng sáng kiến này chưa bao giờ được thông qua, chủ yếu là do sự phản đối từ phía Mỹ.
Đức đã tuyên bố tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh suy thoái kinh tế, khi ngân hàng trung ương nước này năm ngoái cảnh báo rằng, chính phủ đang trên đà thâm hụt ngân sách lớn nhất kể từ đầu những năm 1990.
Vào tháng 8/2025, Thủ tướng Đức nói rằng, “nhà nước phúc lợi như hiện nay không thể tiếp tục được duy trì”. Sau đó, ông Merz kêu gọi người dân Đức làm việc nhiều hơn, lập luận rằng, chi phí lao động quá cao và năng suất quá thấp.