Đưa thi thể 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi xe khách trên đèo Khánh Lê

GD&TĐ - Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa phải đi bộ vượt rừng để đưa thi thể 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường.

Đưa thi thể 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi xe khách trên đèo Khánh Lê.
Đưa thi thể 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi xe khách trên đèo Khánh Lê.

Sáng 17/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đưa được 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường vụ xe khách gặp nạn trên đèo Khánh Lê.

1 nạn nhân tử vong trong tình trạng không còn nguyên vẹn, lực lượng cứu hộ phải thu gom sau đó dùng võng cáng vượt đường rừng về khu vực tập kết.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa vượt rừng đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở ra đường.

Trước đó, khoảng 23h ngày 16/11, ô tô khách BKS: 50H-531.14 thuộc hãng xe Phương Trang (trên xe có 29 khách và 3 tài xế) lưu thông theo hướng Đà Lạt - Quảng Ngãi, khi đến km45 - Quốc lộ 27C, bất ngờ có một lượng đất, đá đổ vào bên phải, khiến xe bị hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to, sạt lở 2 đầu tại km43 và km47 nên việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn.

z7231663516791-355c8187672284ff2c0baa6f3ce846c0.jpg
Hiện trường vụ tai nạn tại đèo Khánh Lê.

Đến 0h05 ngày 17/11, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc làm 6 người tử vong, 19 người được đưa vào viện điều trị (trong đó có 2 người bị thương nhẹ đã xuất viện), 8 người không bị thương được đưa về nhà chờ của hãng xe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.