Một du khách 57 tuổi đến từ vùng Bavaria, Đức, đã tử vong sau khi bị rắn cắn trong buổi biểu diễn rắn tại Hurghada.
Ông cùng 3 thành viên trong gia đình tham dự chương trình do một nghệ nhân biểu diễn rắn tổ chức tại khách sạn vào đầu tháng 4.
Theo các báo cáo từ Đức, du khách được phép cầm rắn và quấn quanh cổ trong phần trình diễn. Tuy nhiên, nghệ nhân đã để một con rắn, được cho là hổ mang, bò lên ống quần của ông.
Con rắn sau đó cắn vào chân khiến ông xuất hiện dấu hiệu nhiễm độc. Ông nhanh chóng lên cơn ngừng tim, phải hồi sức cấp cứu rồi đưa đi bệnh viện, nhưng đã không qua khỏi.
Cơ quan công tố và cảnh sát hình sự tại Memmingen (Đức) đang điều tra nguyên nhân cái chết. Người phát ngôn cảnh sát cho biết cuộc điều tra hiện chưa tập trung riêng vào nghệ nhân biểu diễn rắn mà được tiến hành một cách tổng quát. Kết quả xét nghiệm độc chất vẫn đang chờ.
Hurghada, điểm du lịch nhiều thảm kịch
Hurghada, thành phố nghỉ dưỡng bên Biển Đỏ vốn nổi tiếng với du lịch biển nhưng cũng từng xảy ra nhiều sự cố nghiêm trọng.
Tháng 12/2024, một du khách người Italy - ông Gianluca Di Gioia, 48 tuổi, đã bị cá mập hổ tấn công khi đang lặn biển tại khu nghỉ dưỡng Sataya ở Marsa Alam, cách bờ khoảng 50m. Ông tử vong ngay trước mắt vợ.
Tháng 6/2023, một du khách Nga tên Vladimir Popov, 23 tuổi, cũng bị cá mập hổ tấn công khi đang bơi gần bờ ở Hurghada. Con cá mập sau đó bị bắt và đánh chết ngay trên bãi biển.
Tháng 3/2025, tàu ngầm du lịch Sindbad chở hàng chục khách đã chìm tại Hurghada do lặn khi cửa hầm chưa đóng kín. Vụ việc khiến 6 du khách Nga, trong đó có 2 trẻ em, thiệt mạng. 39 người khác được cứu, 9 người bị thương.