Động lực đặc biệt giúp nữ sinh đỗ đầu thi lớp 10 ở Nam Định

GD&TĐ - Nghĩ về mẹ một mình gồng gánh ngược xuôi, ốm bệnh không dám bỏ chợ để nuôi ba chị em ăn học, em Đoàn Thị Diệp quyết tâm học thật tốt để mẹ bớt khổ.

Ngày ngày, mẹ của Diệp vẫn cần mẫn bên xe rau củ để chạy chợ kiếm tiền nuôi các con ăn học, bất chấp nắng mưa, ốm bệnh. Ảnh: Đình Tuệ.
Ngày ngày, mẹ của Diệp vẫn cần mẫn bên xe rau củ để chạy chợ kiếm tiền nuôi các con ăn học, bất chấp nắng mưa, ốm bệnh. Ảnh: Đình Tuệ.

Hoàn cảnh éo le

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của em Đoàn Thị Diệp ở xóm 8, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy (Nam Định) luôn có nhiều người thân, thầy cô, bạn bè tới chúc mừng nữ sinh này vừa đạt điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 cao nhất tỉnh với 49/50 điểm.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, bà Nguyễn Thị Hường - mẹ của Diệp không giấu nổi niềm vui và tự hào về kết quả thi vừa qua của cô con gái út. Em có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt, lúc mẹ sinh Diệp được hơn 8 tháng thì bố em mắc bạo bệnh rồi qua đời. Diệp chỉ biết mặt cha mình qua tấm di ảnh trên bàn thờ.

Diệp rất thương mẹ và chỉ mong mẹ có thật nhiều sức khỏe để dõi theo từng bước trưởng thành của ba chị em Diệp. Ảnh: Đình Tuệ.
Diệp rất thương mẹ và chỉ mong mẹ có thật nhiều sức khỏe để dõi theo từng bước trưởng thành của ba chị em Diệp. Ảnh: Đình Tuệ.

Đây là một cú sốc rất lớn với một người phụ nữ mới 28 tuổi phải một mình gồng gánh nuôi 3 con. Thời gian đó, hai vợ chồng bà Hường vừa lo chăm sóc đầm tôm cá của gia đình, vừa lo chạy chữa bệnh cho chồng. Nhưng số phận nghiệt ngã, họa vô đơn chí khi bà lâm cảnh vừa mất chồng, vừa bị thua lỗ tiền đầu tư vào đầm cá.

"Hoàn cảnh bi đát, khốn cùng khiến tôi như chết lặng và muốn gục ngã. Nhưng nếu vậy thì các con biết dựa vào ai, cháu út hãy còn đang ẵm ngửa chưa biết mặt cha, tôi cố nuốt nước mắt vào trong để tự vực dậy tinh thần sống tiếp. Sau khi anh ấy mất, tôi vẫn tiếp tục chăm đầm cá tôm thêm gần 5 năm. Đến khi sức khỏe không cho phép, tôi chuyển sang chạy chợ rau củ ở quê để kiếm tiền nuôi con", bà Hường kể lại.

Đều đặn 3h sáng hằng ngày, bà Hường lại lục đục sắp xếp xe sọt tới chợ đầu mối lấy hàng về chợ quê bán. Sau giờ nghỉ trưa, 3h chiều bà lại tiếp tục bán rau củ đến khoảng 8h tối. Biết mẹ vất vả nên ngay từ nhỏ, cả ba chị em Diệp đều rất thương mẹ và có ý thức tự giác học tập rất tốt, được thầy cô bạn bè quý mến.

Ngoài mẹ, Diệp còn nhận được rất nhiều tình yêu thương, sự quan tâm, hỗ trợ từ thầy cô, trong đó có cô giáo chủ nhiệm Vũ Thị Linh. Ảnh: Đình Tuệ.

Ngoài mẹ, Diệp còn nhận được rất nhiều tình yêu thương, sự quan tâm, hỗ trợ từ thầy cô, trong đó có cô giáo chủ nhiệm Vũ Thị Linh. Ảnh: Đình Tuệ.

Năm học 2023-2024, nữ sinh Đoàn Thị Diệp được nhà trường khen thưởng danh hiệu Học sinh giỏi; Phòng GD&ĐT huyện Giao Thủy chứng nhận đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn.Năm học 2023-2024, nữ sinh Đoàn Thị Diệp được nhà trường khen thưởng danh hiệu Học sinh giỏi; Phòng GD&ĐT huyện Giao Thủy chứng nhận đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn.

Năm học 2023-2024, nữ sinh Đoàn Thị Diệp được nhà trường khen thưởng danh hiệu Học sinh giỏi; Phòng GD&ĐT huyện Giao Thủy chứng nhận đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn.

Cô Vũ Thị Linh - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A, trường THCS Giao Yến cho biết, Diệp thiệt thòi hơn các bạn là thiếu vắng tình yêu thương từ người bố thân yêu từ thuở lọt lòng. Nhưng, mẹ Hường đã đảm nhận vai trò vừa là bố, là mẹ, là người thầy đầu tiên truyền động lực cho em phấn đấu vượt khó trong học tập. Nhà trường luôn cố gắng hỗ trợ hết sức để em được miễn các khoản đóng góp.

Ham học là truyền thống trong gia đình Diệp. Hiện chị cả của Diệp đang là sinh viên năm thứ 4 của Trường ĐH Kinh tế quốc dân, anh trai Diệp cũng chuẩn bị lên lớp 12 của Trường THPT Quất Lâm. Diệp cho biết, nhìn vào tấm gương chăm chỉ học tập của anh chị nên mình cũng nỗ lực học hành từng ngày.

Chỉ mong sớm báo đáp công ơn của mẹ

Diệp rất thương mẹ và chỉ mong mẹ có thật nhiều sức khỏe để dõi theo từng bước trưởng thành của ba chị em Diệp. Ảnh: Đình Tuệ.

Diệp rất thương mẹ và chỉ mong mẹ có thật nhiều sức khỏe để dõi theo từng bước trưởng thành của ba chị em Diệp. Ảnh: Đình Tuệ.

"Có những ngày mưa gió bão bùng, dù đang bị ốm bệnh nhưng mẹ vẫn lầm lũi với xe hàng chạy chợ kiếm tiền cho chúng em ăn học, em rất thương mẹ. Mẹ cũng mong chúng em học hành tốt để cuộc đời sau này bớt khổ. Danh hiệu thủ khoa này con xin dành tặng đến mẹ, đến cô Linh và sẽ cố gắng để chinh phục những ước mơ xa hơn, cao hơn", Diệp tâm sự trong nước mắt.

Trong kỳ thi vừa qua, Diệp đã đạt 9,75 điểm Ngữ văn, 10 điểm Toán và 9,5 điểm Tiếng Anh. Nữ sinh chia sẻ, để có được kết quả đó cần nắm vững kiến thức cơ bản và rèn luyện thêm một số kỹ năng nâng cao. Em chỉ nghĩ mình đủ điểm đỗ chứ không nghĩ sẽ đạt điểm cao nhất tỉnh. Ngay sau khi biết điểm, mẹ là người đầu tiên em báo tin vui.

Thầy Lê Văn Chương - Hiệu trưởng Trường THCS Giao Yến. Ảnh: Đình Tuệ.

Thầy Lê Văn Chương - Hiệu trưởng Trường THCS Giao Yến. Ảnh: Đình Tuệ.

Thầy Lê Văn Chương - Hiệu trưởng Trường THCS Giao Yến cho hay, trong ngày 18/6, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Giao Thủy, đại diện UBND xã Giao Yến, BGH, các thầy cô và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đã tổ chức lễ vinh danh em Đoàn Thị Diệp với thành tích đỗ thủ khoa toàn tỉnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, nhà trường luôn chú trọng công tác chuyên môn, dạy và học cho học sinh. Nhờ thế, trong những năm gần đây, học sinh khối 9 của trường đạt thành tích khá cao ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT trong tỉnh và được tuyên dương.

Lãnh đạo địa phương tới chúc mừng thành tích của em Đoàn Thị Diệp tại Trường THCS Giao Yến.

Lãnh đạo địa phương tới chúc mừng thành tích của em Đoàn Thị Diệp tại Trường THCS Giao Yến.

"Tấm gương của em Đoàn Thị Diệp thực sự rất đáng khen ngợi. Vượt qua gia cảnh đặc biệt và ốm đau thường xuyên, mẹ em vẫn cần mẫn đi chợ rau củ để lấy tiền nuôi các con ăn học thành tài. Trước khi vào đại học, chị gái Diệp cũng nhiều năm liền là học sinh giỏi của Trường THPT Giao Thủy B. Đến nay, Diệp tiếp nối truyền thống hiếu học với thành tích thủ khoa 49/50 điểm toàn tỉnh" - thầy Chương tự hào chia sẻ.

Qua tìm hiểu, trong số 17 thí sinh của Trường THCS Giao Yến tham dự kì thi tuyển sinh vào 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, có 5 thí sinh ghi tên mình vào các lớp chuyên. Nữ sinh Đoàn Thị Diệp đỗ chuyên Văn với số điểm khá cao nhưng em cũng không thể đăng kí nhập học ở đó, mà quyết định thi vào Trường THPT Giao Thủy B để viết tiếp những ước mơ cho riêng mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

De Bruyne ‘chốt hạ’ rời Man City

De Bruyne ‘chốt hạ’ rời Man City

GD&TĐ - Nhạc trưởng Kevin De Bruyne đã "đồng ý miệng" về việc rời Man City và chuyển sang thi đấu tại giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê-út.