Đồng hành cùng nhà giáo vượt qua đại dịch

GD&TĐ - Dịch bệnh Covid-19 không chỉ tác động nặng nề đến cuộc sống, công việc, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, tinh thần của nhà giáo.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đến thăm hỏi động viên và tặng máy tính bảng cho 
con trai cô giáo Huỳnh Thị Tấn Danh nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: IT
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đến thăm hỏi động viên và tặng máy tính bảng cho con trai cô giáo Huỳnh Thị Tấn Danh nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: IT

Con số thầy cô giáo mắc bệnh, sống trong khu cách ly, phong tỏa hoặc người nhà mắc, mất vì Covid… không nhỏ. Để giúp họ sốc lại tinh thần, ngành Giáo dục, nhà trường, tổ chức Công đoàn, đồng nghiệp đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhân văn, thiết thực.

Sát cánh cùng đồng nghiệp

Cô Trần Ánh Xuân - giáo viên Trường Mầm non Tân Thạnh, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) phải trải qua đại dịch Covid-19 với muôn vàn khó khăn. Bản thân từng là F0, còn chồng cô thì nhiễm bệnh, diễn biến nặng và qua đời. Đối với gia đình cô, đây là cú sốc lớn lao. Thời gian đầu, cô chịu áp lực bởi bệnh tình và hoàn cảnh đau thương, từ đó ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý.

Không để giáo viên đơn độc trong đại dịch, tập thể nhà trường, ngành Giáo dục địa phương đã chung vai, sát cánh động viên cô sớm vượt qua khó khăn. Cô Xuân chia sẻ: Thời gian qua, ngành Giáo dục, Công đoàn ngành, chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời và động viên tinh thần. Đồng thời có những phần quà hỗ trợ cô cũng như gia đình trong lúc khó khăn. Hiện, cô Xuân cũng đã dần ổn định và lấy lại tinh thần sau những mất mát do dịch Covid-19 gây ra, sẵn sàng trở lại trường học công tác.

Không riêng cô Xuân, còn có nhiều cán bộ, giáo viên, người lao động ngành Giáo dục là F0, F1, F2… phải đi cách ly. Thậm chí có nhiều trường hợp cả gia đình, có cả cha mẹ, ông bà và con cháu đều phải thực hiện cách ly tập trung. Ngành Giáo dục TP Cần Thơ cũng như Công đoàn ngành và chính quyền địa phương đã chủ động liên hệ, động viên kịp khời, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, cùng thầy cô giáo vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhân - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ), qua rà soát thống kê, thành phố có hơn 50 trường hợp cán bộ, giáo viên và học sinh là F0 và hằng trăm trường hợp F1, F2, F3… Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm, san sẻ, hỗ trợ, động viên tinh thần giáo viên và học sinh trong đại dịch Covid-19. Đồng thời, ngành cũng phối hợp cùng Công đoàn ngành hỗ trợ những phần quà, tiền mặt, hỗ trợ kịp thời các trường hợp F0, F1, F2… trong khu cách ly phong tỏa.

Tại quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), theo thống kê của Phòng GD&ĐT, toàn quận có 11 trường hợp giáo viên cấp mầm non, tiểu học và THCS bị nhiễm Covid-19. Các trường đã linh hoạt phân công nhiệm vụ thay thế phù hợp, hỗ trợ giáo viên trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch. Hiện nay, các thầy cô giáo đều ổn định và đi vào nền nếp giảng dạy…

Thầy Lê Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Trung An, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) - cho biết, thời gian qua, nhà trường ghi nhận một số giáo viên nằm trong khu vực cách ly phong tỏa. Lãnh đạo trường cùng Chủ tịch Công đoàn và Tổ chuyên môn đã liên lạc động viên và hỗ trợ gia đình các giáo viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Qua đó, giúp giáo viên ổn định tâm lý và tiếp tục công tác chuyên môn giảng dạy trực tuyến cho học trò trong thời gian qua…

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Bông Sao, Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) động viên và hỗ trợ thiết bị cho giáo viên khó khăn. Ảnh: NTCC
Ban giám hiệu Trường Tiểu học Bông Sao, Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) động viên và hỗ trợ thiết bị cho giáo viên khó khăn. Ảnh: NTCC

Vượt qua nỗi đau để hoàn thành tốt nhiệm vụ

TP Hồ Chí Minh là nơi ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Toàn TP có 5.844 cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động thuộc diện F0.

Trước tình hình đó, Công đoàn ngành Giáo dục TP đã nỗ lực tiếp sức cùng với xã hội chăm lo cho đội ngũ trong ngành với nhiều giải pháp, mô hình như: Hỗ trợ khẩn cấp (chuyển khoản) cho 754 trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh là các trường hợp F0, F1 và công đoàn viên nữ mang thai, nuôi con nhỏ bị cách ly, phong tỏa với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Công đoàn ngành sử dụng Quỹ Xã hội hỗ trợ 10 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động ốm đau, tai nạn, bệnh hiểm nghèo và gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động qua đời với tổng số tiền là 73 triệu đồng. Ngoài ra, vận động trong toàn ngành được hơn 355 triệu đồng, tổ chức phân bổ 1.000 phần quà an sinh cho công đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, có hoàn cảnh khó khăn…

Công đoàn ngành GD TP còn thực hiện Chương trình “Chuyến xe yêu thương” tặng rau, củ, quả đến nhà giáo, người lao động ở các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, đã tiếp nhận và phân bổ, vận chuyển rau, củ, quả của Công đoàn ngành Giáo dục các tỉnh, thành như Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Cần Thơ hỗ trợ nhà giáo, người lao động các trường, đặc biệt là các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Ở mỗi đơn vị trường học, ban giám hiệu nhà trường, tổ chức Công đoàn cơ sở cũng sát cánh cùng giáo viên, nhân viên bị ảnh hưởng. Trường TH Bông Sao, Quận 8, điểm nóng của dịch bệnh ở thành phố, là một trong những cơ sở giáo dục có đội ngũ bị ảnh hưởng Covid-19 lớn nhất. Thầy Lê Thành Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bông Sao, Quận 8, TP Hồ Chí Minh - chia sẻ, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhiều giáo viên của trường thuộc diện F0, F1, F2… Khi đó, trường có từ 3 - 4 cô là F0 nhập viện điều trị. Trong đó, cô Trang, giáo viên lớp 1 đã mất vì nhiễm bệnh. Thân nhân thầy cô cũng bị nhiễm bệnh, có người qua đời…

Cô Trần Thị Hằng Nga là người đầu tiên trong trường bị F0. “Cả gia đình cô Nga đều bị F0 từ 13/7, phải đi cách ly. Chồng cô bị nặng nhất với suy hô hấp sâu và phải chuyển vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Tương tự, cô Huỳnh Thị Tấn Danh, giáo viên Tiếng Anh cũng trải qua biến cố đau thương mất mát khi đại dịch Covid-19 ập đến. Cả gia đình cô bị nhiễm bệnh vào giữa tháng 7. Ngày 16/7, chồng bị nặng nên vào bệnh viện nhưng không qua khỏi, 2 con gái phải đi cách ly.

Vượt qua những bất ngờ ban đầu, Ban giám hiệu, đồng nghiệp Trường Bông Sao luôn sát cánh bên các thầy cô, gọi điện hỏi thăm động viên liên tục, giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất. Hiện, sức khỏe của các cô đã ổn định, được nhà trường và đồng nghiệp hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn, sẵn sàng dạy học online.

Cô Huỳnh Thị Tấn Danh cho biết: “Mặc dù phải trải qua nỗi đau thương, mất mát lớn trong đại dịch Covid-19, nhưng với sự động viên hỗ trợ về tinh thần và vật chất của các cấp chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT, tập thể nhà trường, tôi đã cố gắng vượt qua nỗi đau. Nhiều khi buồn, tâm trạng muốn buông bỏ, nhưng sự động viên của đồng nghiệp, niềm vui của học trò lại giúp mình vực dậy. Tôi vẫn phải nỗ lực chuẩn bị bài để dạy học online, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ năm học một cách tốt nhất”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ