Điện Biên: Trao tặng hơn 1.700 phần quà Trung thu đến với các em học sinh

GD&TĐ - Chiều 17/9, Nhà thiếu nhi tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em và Bưu điện tỉnh tổ chức trao tặng quà “Tết trung thu” cho các em thiếu niên, nhi đồng tại xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Đại diện Nhà thiếu nhi, Quỹ Bảo trợ trẻ em và Bưu điện tỉnh Điện Biên trao quà trung thu cho hiệu trưởng 3 trường tại xã Búng Lao.
Đại diện Nhà thiếu nhi, Quỹ Bảo trợ trẻ em và Bưu điện tỉnh Điện Biên trao quà trung thu cho hiệu trưởng 3 trường tại xã Búng Lao.

Tại chương trình, các đơn vị đã tặng 1.752 suất quà cho các em học sinh tại 3 trường mầm non, tiểu học và THCS xã Búng Lao. Toàn bộ phần quà có tổng trị giá hơn 60 triệu đồng.

Những món quà đến với các em tuy nhỏ nhưng thực sự ý nghĩa, chứa đựng nhiều tình cảm mà các tổ chức, đoàn thể dành tặng cho thiếu nhi. Qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Các em học sinh tham quan khu trưng bày tranh vẽ.
Các em học sinh tham quan khu trưng bày tranh vẽ.

Bên cạnh trao tặng quà Trung thu, chương trình còn tổ chức tổng kết và trao giải cho các em học sinh trong cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Cuộc sống quanh em, bảo vệ sức khỏe, chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.