Địa ngục đã được chuẩn bị

GD&TĐ - Israel và Hezbollah đang trên bờ vực của cuộc chiến toàn diện sau vụ ám sát nhà lãnh đạo lâu năm của nhóm chính trị và dân quân này ở Lebanon.

Lực lượng Hezbollah sẵn sàng nếu Israel đưa quân vào nam Lebanon.
Lực lượng Hezbollah sẵn sàng nếu Israel đưa quân vào nam Lebanon.

Tiến sĩ Mohammad Marandi, một nhà quan sát các vấn đề quốc tế người Mỹ gốc Iran, chia sẻ suy nghĩ của mình với RIA về những tác động của tình trạng bạo lực leo thang và những gì đang xảy ra hiện nay.

Ông Marandi bình luận về các báo cáo cho biết Israel đang lên kế hoạch xâm lược trên bộ vào miền nam Lebanon sau khi ám sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah vào đầu tuần này:

"Hezbollah có hàng ngàn km đường hầm ngầm trên khắp miền nam và miền trung Lebanon, và có thể ở một số vùng phía bắc Lebanon. Những đường hầm này rất tinh vi, tinh vi hơn nhiều so với những gì Hamas và Islamic Jihad có ở Gaza".

Hezbollah có "vũ khí tốt hơn và tiên tiến hơn nhiều, vì Lebanon không bị bao vây như Gaza. Nó lớn hơn nhiều và địa hình thích hợp hơn nhiều cho việc phòng thủ", Marandi nhấn mạnh.

Ông dự đoán Israel sẽ gặp họa nếu và khi quân đội của họ đến gõ cửa, và chỉ ra những thành công của lực lượng dân quân trong việc trục xuất lực lượng Israel trong những lần trước, từ cuộc chiếm đóng những năm 80 cho đến Chiến tranh Lebanon năm 2006.

Học giả này mô tả cái chết của thủ lĩnh Nasrallah là một mất mát to lớn và vụ ám sát ông này sẽ chỉ thúc đẩy Hezbollah và lực lượng kháng chiến "tập hợp lại và… phản công mạnh mẽ hơn".

"Thủ lĩnh Nasrallah là một người vĩ đại, nhưng tôi nghĩ rằng bằng cách giết ông ấy, người Israel đã làm một điều mà họ sẽ hối hận, ngay cả khi họ không hiểu điều này", ông Marandi cho biết.

Theo giới quan sát, đối với chiến lược leo thang gây hấn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, hành động của ông là dấu hiệu của sự tuyệt vọng.

"Tôi nghĩ có lẽ sẽ có một cuộc xâm lược của Israel vì ông Netanyahu cần một cuộc chiến để tự bảo vệ mình… Ông ấy đã thất bại trên mọi mặt trận, trên biên giới với Lebanon và Gaza, ông ấy đã không kiểm soát được Gaza - một mảnh đất nhỏ, sau gần một năm.

Ông ấy đã thất bại ở Bờ Tây. Ông ấy đã thất bại ở Biển Đỏ. Những người Mỹ chiến đấu thay mặt ông ấy ở đó đã không thành công. Ông ấy đã thất bại ở Syria và Iraq.

Vì vậy, ông ấy cần phải tiếp tục, nhưng cũng phải leo thang vì tình trạng hiện tại sẽ nguy hiểm cho ông ấy về lâu dài", Marandi nói.

"Vì vậy, Thủ tướng Netanyahu có thể leo thang hơn nữa. Nhưng phản ứng của Trục Kháng chiến đang đến, sắp xảy ra và sẽ khiến quân đội Israel đối mặt với địa ngục tại bất kỳ nơi nào họ xuất hiện.

Tôi không nghi ngờ gì nữa, Iran cũng sẽ trừng phạt Tel Aviv. Trục Kháng chiến tập thể sẽ trừng phạt họ theo cách mạnh mẽ", Marandi nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ