Di Maria bỏ dở trận đấu của PSG vì nhận hung tin vợ con bị bắt cóc

GD&TĐ -Angel Di Maria buộc phải bỏ dở giữa chừng trận PSG thua Nantes 1-2 tối 14/3 vì nhận hung tin nhà riêng bị kẻ xấu đột nhập, khống chế bắt cóc vợ con.

Di Maria đã khóc khi nhận thông tin vợ con bị khống chế.
Di Maria đã khóc khi nhận thông tin vợ con bị khống chế.

Tuyển thủ Argentina được thay ra ở hiệp 2 sau khi giám đốc thể thao Leonardo thông báo cho HLV Mauricio Pochettino về vụ việc.

Pochettino ngay lập tức thay Di Maria bằng Leandro Paredes, rồi cùng cựu ngôi sao Real Madrid nhanh chóng tiến vào phòng thay đồ PSG.

Giám đốc thể thao đội bóng có trụ sở tại Paris sau đó xác nhận với tờ L’Equipe (Pháp) rằng Di Maria phải rời sân vì nhận thông tin trộm đột nhập nhà riêng.

Các thành viên gia đình của tiền vệ tài hoa người Argentina có mặt trong nhà ở thời điểm xảy ra vụ đột nhập.

Di Maria càng lo lắng hơn khi truyền Pháp đưa tin vợ và con anh “bị bắt cóc trong khoảng thời gian ngắn”.

Một vụ việc tương tự từng xảy ra với cầu thủ Marquinhos khi bố mẹ anh ở nhà lúc kẻ gian đột nhập.

Với riêng Di Maria, gia đình anh cũng từng trải qua cảm giác sợ hãi vì bị cướp trong thời gian sống ở Manchester (Anh).

Sau vụ việc, vợ của Maria đã phải xoá tất cả những hình ảnh về ngôi nhà của họ vốn từng “khoe” trên mạng xã hội trước đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu.

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia dự án 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP. Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.

Học sinh nhà trường thi kéo co.

Dạy trẻ hiểu văn hóa quê mình

GD&TĐ - Từ trang phục dân tộc đến hoạt động trải nghiệm, Trường PTDTBT THCS Mường Pồn giúp học sinh hiểu và yêu văn hóa quê hương.