Đi ăn giỗ cả làng bị ngộ độc

GD&TĐ - Gần 250 người đi dự đám giỗ tại nhà ông Đặng Vân Anh (xóm 5, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về thì đồng loạt bị ngộ độc thức ăn, có 50 người phải đến cơ sở y tế điều trị.

Có 50 người bị ngộ độc, nhập viện.
Có 50 người bị ngộ độc, nhập viện.

Sáng 26/3, tại Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê tiếp nhận 30 bệnh nhân. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhân đều có tình trạng chung đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Kết luận: nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn mang tính tập thể.

Đến trưa cùng ngày, bác sĩ Đinh Văn Tương, Trưởng khoa Truyền nhiễm, thông tin, khoa vẫn tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân từ Trạm y tế xã Hòa hải trong vụ ngộ độc thức ăn này, con số tại khoa hiện tăng lên 30 người.

Các bệnh nhân đang được điều trị
Các bệnh nhân đang được điều trị 

Trước đó, trưa 24/3, có khoảng 250 người đến dự một đám giỗ gia đình ông Đặng Vân Anh (xóm 5, xã Hòa Hải). Tại đây, thực đơn trên bàn gồm có: gà, vịt quay, xôi, thịt, cá, tôm, canh, rau, củ quả…

Đến tối 25/3 có 50 người có mặt tại đám giỗ có dấu hiệu đau bụng quằn quại, đi ngoài phân lỏng, phải đưa đến cấp cứu tại Trạm y tế xã Hòa Hải, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê.

Anh Đặng Hữu Tâm (SN 1985, xóm 12, xã Hòa Hải) đang điều trị tại bệnh viện cho biết: gia đình tôi gồm mẹ, vợ chồng và con gái đều bị ngộ độc thức ăn sau khi đi đám giỗ về. Sau gần 1 ngày nhập viện, tình trạng sức khỏe đang dần bình phục, chỉ mỗi con gái 8 tuổi hiện vẫn đang bị nôn mửa.

Hiện, các bệnh nhân vẫn đang được y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê tiếp tục theo dõi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ