Đến với bài thơ hay: Ngược dòng

GD&TĐ - Báo GD&TĐ trân trọng giới thiệu bài thơ "Ngược dòng" của tác giả Hoàng Ngọc Phương nhân dịp khai hội Lim tại huyện Tiên Du (Bắc Ninh).

Ảnh minh họa: ITN.
Ảnh minh họa: ITN.

Ngược dòng tìm lại mãi không

Bao năm xa biệt lòng sông lở bồi

Cây cầu còn đó hay thôi

Bắc vào thương nhớ một đời chon von...?

Năm qua tháng lại mỏi mòn

Một lần lỗi hẹn có còn thương yêu?

Mùa đi chầm chậm những chiều

Hoàng hôn tím cả mấy điều vu vơ...

Mây ngàn theo gió mộng mơ

Kiếp sau không có để chờ đợi nhau

Còn duyên tìm đến bạc đầu

Nói ra cho nhẹ nông sâu nỗi niềm!

Hình như bớt được ưu phiền

Mơ hoài chẳng thấy thần tiên bao giờ

Còn yêu như kiểu giả vờ

Cuối ngày tưởng tượng đường tơ rối bời!

Tiên Du, ngày hội Lim 12 tháng giêng Quý Mão.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

GD&TĐ - Nha Trang, nơi tiếng sóng và gió biển ngàn năm hòa âm, không chỉ là một trong những vịnh biển quyến rũ nhất hành tinh, mà trong lòng nó có một ngọn đồi sừng sững như một dấu gạch nối giữa trời và biển, giữa trầm tích lịch sử và khát vọng tương lai: Đồi La San – mảnh đất tôn nghiêm nơi Trường Đại học Nhà Trang đang tọa lạc.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com