Đến với bài thơ hay: Gió và bếp lửa ở đầu non

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại xin giới thiệu đến độc giả bài thơ "Gió và bếp lửa ở đầu non" của tác giả Dương Thường.

Đến với bài thơ hay: Gió và bếp lửa ở đầu non

Đêm lạnh đó

ngồi đi em

kệ ngọn lửa hồng nhảy múa

ly vang Château Lauriga ủ ấm môi hồng

em kể đi những mùa Đông

tuổi ấu thơ thơm mùi khoai nướng

và ngẩn ngơ tím nhành hoa muộng chuộng

lấp lánh cánh chuồn chuồn chở mùa sang sông!

*****

Bản Sonata về thảo nguyên mênh mông

có ta và em

rợp trời hoa lê và đồng ngun ngút cỏ

gác chuyện thị thành không không có có

ngập bụi bay và vắng tiếng người

sáng, tối... đến trọn đời

những hình nhân trên đường cong như dấu hỏi!

*****

Em đừng nói

tiếng ghitar và ngọn lửa giao tình...

không phải đợi bình minh

ghế gỗ và chăn ấm đây em hãy ngủ

để ta thức canh cho em

giấc mơ lộng gió

có mùi hoa Cam đậu lại ở tóc người...

*****

Giấc mơ này

ở tuổi mấy mươi?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ