Danh tính kẻ âm mưu ám sát ông Trump được hé lộ

GD&TĐ -Người đàn ông đứng sau vụ ám sát bất thành nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại câu lạc bộ golf của ông ở Florida là Ryan Wesley Routh.

Ryan Wesley Routh - nghi phạm suýt ám sát ông Trump
Ryan Wesley Routh - nghi phạm suýt ám sát ông Trump

Nhiều báo cáo trên phương tiện truyền thông trích dẫn nguồn tin ẩn danh từ cơ quan thực thi pháp luật đã xác định người đàn ông đứng sau vụ ám sát bất thành nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại câu lạc bộ golf của ông ở Florida hôm 15/9 là Ryan Wesley Routh.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 15/9 khi cựu Tổng thống Mỹ và hiện là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đang chơi golf tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach.

Một mật vụ dường như đã phát hiện ra một nòng súng trường nhô ra khỏi hàng rào của khu nghỉ dưỡng và đã bắn nhiều phát vào kẻ đe dọa. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại một khẩu súng trường kiểu AK có ống ngắm và camera GoPro, nhưng sau đó đã bị bắt.

"Anh ta không biểu lộ nhiều cảm xúc. Anh ta không bao giờ hỏi, 'Chuyện này là sao?'", cảnh sát trưởng Quận Martin William Snyder phát biểu tại một cuộc họp báo.

Theo báo cáo, nghi phạm "tương đối bình tĩnh" khi bị chính quyền bắt giữ. Cây bút chuyên mục Karol Markowicz của Fox News và New York Post đã chia sẻ một bức ảnh được cho là nghi phạm bị kéo ra khỏi xe và bị lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ.

Mặc dù danh tính và động cơ của người đàn ông này vẫn chưa được chính quyền xác nhận chính thức, nhưng các nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật đã thông báo cho AP, CNN và Fox News rằng, tên của người đàn ông bị bắt giữ là Ryan Wesley Routh.

Theo phương tiện truyền thông Mỹ và người dùng internet đã phân tích các tài khoản mạng xã hội của anh ta trước khi chúng bị xóa, một người đàn ông có tên đó dường như là người ủng hộ trung thành của Ukraine trong cuộc xung đột với Moscow.

Theo John Miller, chuyên gia phân tích tình báo và thực thi pháp luật hàng đầu của CNN, các trang mạng xã hội của Routh tràn ngập các bài đăng nêu bật "sự tham gia tự xưng" của anh ta vào cuộc xung đột ở Ukraine và nỗ lực tuyển mộ binh lính để chống lại Nga.

Routh đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ Kiev trong hàng chục bài đăng thường vô nghĩa vào năm 2022, nói rằng, anh ta sẵn sàng chiến đấu và chết vì Ukraine và "chúng ta cần phải thiêu rụi Điện Kremlin", theo CNN.

Routh đã dành nhiều tháng ở Kiev vào năm 2022, và nói với tờ New York Times về nỗ lực tuyển dụng cựu binh Afghanistan để chiến đấu ở Ukraine. Người này cũng đã nói chuyện với Newsweek về nỗ lực tuyển dụng tình nguyện viên cho Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ Ukraine.

Theo tờ New York Post, Routh thường xuyên chỉ trích các chính trị gia, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, và “tung hô các thành tích làm việc thiện của mình trong khi ủng hộ các mục tiêu cánh tả”.

Nữ dân biểu đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene lưu ý rằng, nếu danh tính của nghi phạm được xác nhận, thì rõ ràng là anh ta “bị ám ảnh bởi cuộc chiến tranh Ukraine, được Mỹ tài trợ.”

Cựu nhân viên CIA Edward Snowden đã đặt câu hỏi liệu các cơ quan tình báo Mỹ có bất kỳ “liên hệ” nào với kẻ nổ súng hay không, chỉ ra mối liên hệ bị cáo buộc của anh ta với Ukraine và sự ủng hộ công khai dành cho Kiev.

”Cho đến nay, chúng ta biết rất ít, nhưng với sự tham gia cá nhân và công khai của kẻ được cho là bắn ông Trump, thật khó để tưởng tượng các cơ quan của Nhà Trắng này có thể tuyên bố không tiếp xúc - ‘bàn tay trong sạch’. Có chút gì đó giống như Oswald ở đây. Quốc hội nên có câu trả lời”, Snowden viết trên X.

Trong khi đó, con trai của ông Trump là Donald Trump Jr. đã gọi nghi phạm là “kẻ tâm thần” có lẽ “dành nhiều thời gian để xem tuyên truyền cánh tả”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ