Ông Trump hoảng hồn khi nghe thấy tiếng súng nổ giữa lúc chơi golf

GD&TĐ -Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở câu lạc bộ Golf Florida của mình hôm 15/9 thì nghe thấy tiếng súng vang lên "gần nơi ông ở".

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn an toàn khi đang chơi golf thì nghe thấy tiếng súng nổ, ngày 15/9/2024.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn an toàn khi đang chơi golf thì nghe thấy tiếng súng nổ, ngày 15/9/2024.

Một vụ nổ súng xảy ra vào ngày 15/9 ngay sát Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach, Florida, khi cựu Tổng thống đồng thời cũng ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đang chơi golf tại đây.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, cựu tổng thống có chút hốt hoảng, nhưng ông vẫn trong tình trạng an toàn đến tính mạng, và ông đã được sơ tán an toàn khỏi hiện trường.

"Tổng thống Trump vẫn ổn, sau tiếng súng nổ gần đó. Hiện tại không có thêm thông tin chi tiết nào nữa", người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, Steven Cheung, cho biết.

Mật vụ đã thừa nhận "sự cố bảo vệ" liên quan đến ông Trump, viết trên nền tảng X, trước đây là Twitter, rằng, họ đang làm việc với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Palm Beach để điều tra.

Sự cố xảy ra ngay trước 2 giờ chiều (giờ địa phương), cơ quan này cho biết.

Truyền thông Mỹ đã đưa ra nhiều thông tin trái ngược nhau về sự kiện này.

Các báo cáo ban đầu cho rằng, vụ việc không liên quan đến Trump mà chỉ là vụ hai người nổ súng vào nhau. Tuy nhiên, các báo cáo tiếp theo về vấn đề này cho thấy, vụ nổ súng có thể liên quan đến ông Trump, với nhiều nguồn tin nói với CNN rằng, Mật vụ đã nổ súng vào nghi phạm.

Các quan chức giấu tên được thông báo về vấn đề này đã nói với đài truyền hình CNN rằng, một cá nhân có vũ trang có ý định tấn công ông Trump.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Martin cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng, một nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ. Một đoạn đường của Xa lộ Liên tiểu bang 95 đã bị đóng cửa để phục vụ cho cuộc điều tra đang diễn ra.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi cựu tổng thống Mỹ sống sót sau một vụ ám sát bất thành trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Tai của cựu tổng thống đã bị một viên đạn sượt qua khi ông phát biểu tại sự kiện, trong khi một người ủng hộ trong đám đông đã thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Kẻ thủ ác, được xác định là Thomas Matthew Crooks, đã bị giết ngay tại chỗ do hỏa lực bắn trả của một đội bắn tỉa.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ