Đánh bạn nhậu trọng thương rồi bỏ trốn, hơn 8 năm sau bị "sa lưới"

GD&TĐ - Một đối tượng đánh bạn nhậu dẫn đến vỡ lách nhiều mảnh, phải mổ cắt bỏ lách, với tỷ lệ thương tật 31% sau đó lẩn trốn ở nhiều nơi và bị bắt giữ sau hơn 8 năm.

Đối tượng Phạm Văn Nguyên tại cơ quan Công an (ảnh: CACC).
Đối tượng Phạm Văn Nguyên tại cơ quan Công an (ảnh: CACC).

Tối 8/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bàn giao một đối tượng đánh trọng thương bạn nhậu sau hơn 8 năm lẩn trốn cho Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng là Phạm Văn Nguyên (41 tuổi) trú tại xã Nam Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Theo kết quả điều tra, khoảng 22 giờ ngày 16/2/2014, Nguyên cùng với anh Nguyễn Xuân Tuyển trú tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk và một số người bạn đến bờ đập ở xã Ea Sin, huyện Krông Búk tổ chức ăn nhậu.

Tại đây, trong quá trình uống rượu, giữa Nguyên và anh Tuyển xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Lúc này, Nguyên đã cầm một cây gỗ đánh vào bụng anh Tuyển một cái gây vỡ lách nhiều mảnh, phải mổ cắt bỏ lách, với tỷ lệ thương tật 31%.

Gây án xong, Nguyên bỏ trốn về tỉnh Đắk Nông. Sau đó, Nguyên lẩn trốn đến phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột.

Tại đây, Nguyên chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và có với nhau 1 người con 6 tuổi.

Sau hơn 8 năm sống chui lủi, đến tối ngày 6/5, Nguyên đã bị một tổ công tác của phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga.

Kịch bản của Mỹ liên quan đến S-400

GD&TĐ -Mỹ đã đề xuất một số kịch bản để loại bỏ các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chúng đang gặp trở ngại.

Quân đội Nga tại Kursk.

'Họ chạy trốn và bỏ lại mọi thứ'

GD&TĐ - Khu vực tỉnh Kursk gần như đã được giải phóng hoàn toàn khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine và Kiev đã bỏ lại gần như mọi thứ trên đường rút chạy.