Đâm chết chồng vì bị đánh đập nghi giấu tiền riêng

Chiều 27/8, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thị Tứ (22 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) mức án 18 tháng tù về tội "giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".

Đâm chết chồng vì bị đánh đập nghi giấu tiền riêng

Theo cáo trạng, Tứ và anh Nguyễn Tố Hoàng là vợ chồng, tạm trú tại phòng trọ ở ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, có 1 con chung (2 tuổi).

Bị cáo Tứ tại phiên xử.
Bị cáo Tứ tại phiên xử.

Trưa 8/6/2014, anh Hoàng kiểm tra thông tin tài khoản trên thẻ ATM của vợ thì phát hiện có 1,1 triệu đồng. Nghi ngờ vợ giấu tiền riêng, anh Hoàng hỏi Tứ về nguồn gốc số tiền.

Tứ giải thích cho chồng biết đây là tiền trợ cấp thất nghiệp trong thời kỳ sinh con nhưng anh Hoàng không tin dẫn đến vợ chồng cãi nhau.

Lời qua tiếng lại, bị chồng đánh nhiều vào mặt, Tứ bỏ đi xuống bếp. Anh Hoàng thấy vậy cũng xuống theo, sau đó tiếp tục dùng cây chày đâm tiêu bằng gỗ đánh vào đầu Tứ.

Lúc này Tứ một tay bế con, một tay lượm con dao đâm 1 nhát trúng vào ngực chồng. Bị đâm, anh Hoàng bỏ chạy ra ngoài phòng trọ, sau đó ngã gục.

Tứ thấy vậy liền ném dao, chạy ra đưa chồng đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết đâm trúng tim nên anh Hoàng đã tử vong.

Theo cand

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên cần xem xét kỹ các văn bản thông báo học bổng và lựa chọn trung tâm du học chính thống. Ảnh minh họa: Thùy Linh

Học bổng, trao đổi sinh viên: Thật giả khó lường

GD&TĐ - Hứa hẹn học bổng toàn phần, chương trình trao đổi quốc tế hay thậm chí lệnh bắt giữ đều là những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhắm đến sinh viên, đặc biệt tại các thành phố.

Cuốn sách do nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu biên soạn.

Giai thoại chúa Nguyễn mở đất phương Nam

GD&TĐ - Nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu vừa ra mắt cuốn sách “Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam” với những thông tin thú vị.