Đắk Lắk: Nữ giáo viên nhiễm SARS-CoV-2 đã khỏi bệnh

GD&TĐ - Sáng 22/6, bác sĩ Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, nữ bệnh nhân 7186 (ngụ xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo) đã được xuất viện đưa về cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Ngành Y tế trao chứng nhận khỏi bệnh và cho BN 7186 xuất viện theo quy định.
Ngành Y tế trao chứng nhận khỏi bệnh và cho BN 7186 xuất viện theo quy định.
Ngành Y tế trao chứng nhận khỏi bệnh và cho BN 7186 xuất viện theo quy định.
Ngành Y tế trao chứng nhận khỏi bệnh và cho BN 7186 xuất viện theo quy định.

Trước đó, bệnh nhân 7186 là nữ giáo viên trở về từ TP. Hồ Chí Minh. Đây là trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh của Hội truyền giáo Phục Hưng. Khi trở về địa phương (huyện Ea H’ Leo, tỉnh Đắk Lắk) đã chậm khai báo y tế, di chuyển đến nhiều địa điểm, khiến cho các lực lượng chức năng phải thần tốc truy vết các F1, F2. Trong đó, UBND huyện Ea H’leo buộc phải phong tỏa 3 thôn và 9 điểm với hơn 2.500 dân. Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 với thi trấn Ea Drăng, xã Ea Wy, xã Cư Mốt với 36.000 dân.

Theo bác sĩ Nay Phi La, bệnh nhân 7186 sau 21 ngày điều trị qua 3 lần xét nghiệm cho kết qủa âm tính với SARS-CoV-2. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không sốt, không ho và đã ổn định nên được cho xuất viện đưa về cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ.

Vô Đề

GD&TĐ - Có những bài thơ không làm người ta choáng ngợp bởi ngôn từ, mà khiến người đọc lặng đi bởi sự chân thành. Vô đề của Hoàng Cương là một bài thơ như thế.

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Bài học từ hành trình trưởng thành

GD&TĐ - 'Chó Mực và mèo Mướp' là truyện dài đồng thoại thiếu nhi nói về hành trình trưởng thành của hai bạn nhỏ Mực và Mướp. Từ nghịch ngợm và có những hiểu lầm, hai bạn nhỏ này cùng trải qua nhiều sự việc, biến cố từ đó thêm thân thiết để cùng gánh vác những trọng trách lớn lao.