Đại học Đà Nẵng đăng cai môn Bóng chuyền Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc

GD&TĐ - Có 10 đội bóng chuyền nam, nữ đến từ các cơ sở giáo dục đại học tại miền Trung với hơn 130 vận động viên tham dự.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tại lễ khai mạc.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tại lễ khai mạc.

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban Tổ chức, cho biết, bóng chuyền là một trong những nội dung thi đấu quan trọng của Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026.

Đại hội được tổ chức 4 năm một lần, góp phần thúc đẩy phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và giáo dục toàn diện cho sinh viên.

trao-co-dang-cai.jpg
Trao Cờ đăng cai tổ chức môn Bóng chuyền Vòng loại khu vực miền Trung cho Đại học Đà Nẵng.

Đại học Đà Nẵng vinh dự được Bộ GD&ĐT tin tưởng giao phó đăng cai môn thi đấu Bóng chuyền khu vực miền Trung của Đại hội và cam kết nỗ lực đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, y tế và công tác hậu cần cùng Ban Tổ chức, các đơn vị tài trợ, đồng hành và truyền thông cùng các trường, đơn vị góp phần vào thành công chung của sự kiện.

bong-chuyen-dai-hoi-the-thao-sinh-vien-toan-quoc.jpg
Có 10 đội bóng chuyền nam, nữ thi đấu đến từ các trường đại học tại miền Trung.

Giải năm nay được tổ chức từ ngày 7/8 đến 11/8 quy tụ 10 đội bóng chuyền nam, nữ đến từ: Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Duy Tân, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Quảng Nam và Trường Đại học Đông Á với hơn 130 vận động viên tham dự.

Đại hội là dịp để các cơ sở giáo dục tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giáo dục thể chất; phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên có năng khiếu thể thao, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao và góp phần phát triển thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mật ong giữa đống đổ nát Gaza

Mật ong giữa đống đổ nát Gaza

GD&TĐ - Mặc dù bị tàn phá bởi các cuộc tấn công từ Israel, nông dân tại Gaza vẫn quyết định hồi sinh nghề nuôi ong của mình.