Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Keith Kellogg nhắc nhở phương Tây rằng Moskva đã nhiều lần vạch ra những "lằn ranh đỏ" nhất định trước đây, nhưng việc Ukraine và phương Tây vượt qua ranh giới rõ ràng chưa bao giờ bị đáp trả bằng bất kỳ hành động quyết định nào.
Ông Kellogg lưu ý rằng những "ranh giới đỏ" này liên tục thay đổi mỗi lần bị xâm phạm: "Tôi nghĩ tất cả phụ thuộc vào Putin và tính toán của giới lãnh đạo Nga. Về cơ bản, vấn đề là mức độ đau đớn mà ông ấy sẵn sàng chấp nhận".
Theo đặc phái viên Keith Kellogg, "ranh giới đỏ" khá phù du và chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của các quan chức chính phủ Nga.
Dựa trên điều này, ông Kellogg kết luận rằng chừng nào NATO còn tiếp tục theo đuổi các kế hoạch của mình, bất kể "lằn ranh đỏ" nào, thì vấn đề không nằm ở phương Tây, mà là ở Nga, nước buộc phải quyết định cách ứng phó với việc đối thủ vượt qua ranh giới này lần nữa.

Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày càng thể hiện rõ ý định cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine. Mặc dù theo lời nhà lãnh đạo Mỹ thiếu nhất quán, quyết định nói trên đã được "đưa ra, nhưng chưa phải là quyết định cuối cùng", tuy nhiên mối đe dọa từ tên lửa Tomahawk là hoàn toàn có thật.
Nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine thực sự nhận được tên lửa có tầm bắn vượt quá 1.600 km, toàn bộ phần châu Âu của Nga có thể nằm trong phạm vi tấn công, bao gồm hơn 2.000 mục tiêu quan trọng.
Quyết định chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, dù chỉ với số lượng hạn chế, cũng sẽ là một sự leo thang căng thẳng và vượt qua hoàn toàn mọi "lằn ranh đỏ" mà phương Tây không coi trọng.