Chỉ huy đơn vị lực lượng đặc nhiệm Akhmat - Trung tướng Apti Alaudinov, báo cáo rằng Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã cố gắng tiêu diệt một nhóm chiến binh từ đơn vị của ông bằng hệ thống tên lửa phóng loạt M142 HIMARS do Mỹ sản xuất.
Theo ông Alaudinov, cuộc tấn công được thực hiện bằng 2 tên lửa vào vị trí của các chiến binh Akhmat, nhưng không thành công vì AFU đã "tính toán sai" khi lập kế hoạch và tất cả quân nhân đều không bị thương.
Chỉ huy Akhmat nhấn mạnh rằng Quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng mọi lực lượng và phương tiện có sẵn, bao gồm cả vũ khí có độ chính xác cao để gây thiệt hại cho các đơn vị Nga và làm chậm bước tiến của họ. AFU đang thực hiện chiến thuật kéo dài tuyến đầu để làm suy yếu tiềm năng tấn công của quân Nga.
Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang sử dụng hệ thống HIMARS do phương Tây cung cấp để thực hiện cuộc tấn công chính xác vào các vị trí của Nga. Tổ hợp này có khả năng tiêu diệt mục tiêu cách xa tới 80 km, đã trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược của Ukraine.

Trong diễn biến khác, vào ngày 27 tháng 6 năm 2025, Tướng Christopher Donahue - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Đồng minh NATO đồng thời là người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Hoa Kỳ, đã đưa ra một tuyên bố gây chấn động.
Tại một hội nghị của Hiệp hội Lục quân Hoa Kỳ (AUSA) ở Virginia, ông cho biết các công ty muốn hợp tác với Lầu Năm Góc nên thử nghiệm các sản phẩm do họ phát triển trực tiếp trên chiến trường Ukraine.
"Nếu muốn làm việc với chúng tôi, công nghệ của bạn phải được chứng minh trên chiến trường. Ukraine là một phòng thí nghiệm thực sự, nơi Lầu Năm Góc có thể thấy những vũ khí đó hoạt động như thế nào dưới áp lực", Tướng Donahue nói rõ.
Tuyên bố này phản ánh mong muốn của NATO và Hoa Kỳ trong việc sử dụng cuộc xung đột hiện tại để thử nghiệm vũ khí và công nghệ mới, bao gồm máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử (EW) và vũ khí mạng.
Tướng Christopher Donahue - người lãnh đạo Bộ Tư lệnh Lục quân Đồng minh NATO và Bộ Tư lệnh châu Âu của Hoa Kỳ kể từ tháng 12 năm 2024, được biết đến là quân nhân Mỹ cuối cùng rời Afghanistan vào năm 2021.
Kinh nghiệm của ông trong các hoạt động ở Iraq, Syria và Afghanistan, cũng như tương tác với Lực lượng vũ trang Ukraine, khiến ông trở thành nhân vật chủ chốt trong việc điều phối hỗ trợ Kyiv.