Đà Nẵng: Ô tô lao xuống vực trong đêm, 2 người may mắn thoát chết

GD&TĐ - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đà Nẵng đã cứu hộ thành công xe chiếc xe ô tô bán tải bị rơi xuống vực tại khu vực đường lên núi Sơn Trà, và cứu được 2 người bị mắc kẹt trong xe ra ngoài an toàn.

Lực lượng cảnh sát đang kéo chiếc xe lên khỏi vực. Ảnh: Công an. 
Lực lượng cảnh sát đang kéo chiếc xe lên khỏi vực. Ảnh: Công an. 

Theo thông tin ban đầu, lúc 21 giờ đêm 9/1, anh L. Q. K (34 tuổi) điều khiển xe ô tô bán tải biển số 43C-248.83 chở theo chị N.T. M. L (30 tuổi) lên khu vực núi Sơn Trà (TP Đà Nẵng), nhưng đi được nửa đường do trời quá tối nên quyết định quay xe trở về. Trong lúc quay xe thì đạp nhầm chân ga và lao thẳng xuống vực.

Ngay sau đó, anh K. đã điện thoại cho lực lượng cứu nạn cứu hộ 114 đến để ứng cứu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã điều 2 xe cứu nạn cứu hộ và 1 xe của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Sơn Trà nhanh chóng đến hiện trường để triển khai cứu người.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được anh K. và chị L. ra ngoài an toàn và đưa được ô tô bán tải lên khỏi vực. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Fulbright không sợ AI - Đâu là lý do?

Sinh viên Fulbright không sợ AI - Đâu là lý do?

GD&TĐ - Đối với nhiều người, AI là mối đe dọa trực tiếp đến cơ hội việc làm. Tuy nhiên, góc nhìn từ thế hệ cử nhân khóa 2026 của trường Đại học Fulbright Việt Nam lại cho thấy một tâm thế khác.

Đến với bài thơ hay: Người cầm bút

Đến với bài thơ hay: Người cầm bút

GD&TĐ - Báo GD&TĐ trân trọng gửi đến quý độc giả bài thơ Người cầm bút của tác giả Hồng Gai, viết tặng những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

Một kỳ nghỉ kéo dài mà không có bất kỳ hoạt động nào đôi khi cũng khiến trẻ mất nhịp sinh hoạt.

Trẻ thực sự cần gì khi nghỉ hè?

GD&TĐ - Mỗi khi năm học khép lại, không ít gia đình lại bước vào “cuộc tranh luận mùa Hè” quen thuộc: Nên để con nghỉ ngơi hoàn toàn sau một năm học căng thẳng, hay tiếp tục tham gia các lớp học kỹ năng, ngoại khóa để tận dụng quãng thời gian dài phía trước?