Đà Nẵng: Nổ súng trấn áp nhóm thiếu niên mang hung khí chuẩn bị đánh nhau

GD&TĐ - Lực lượng cảnh sát đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên, chia lực lượng ra làm nhiều hướng để truy bắt nhóm thiếu niên dùng hung khí chuẩn bị đánh nhau.

Đối tượng Lộc (tóc vàng) cùng đồng bọn và hung khí tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.
Đối tượng Lộc (tóc vàng) cùng đồng bọn và hung khí tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 10 ngày 19/7, các tổ C1, C2, C3 Cảnh sát 911 (Công an TP Đà Nẵng) nhận tin báo về việc 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến tại khu vực chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tại hiện trường, nhóm thanh thiếu niên có hơn 10 xe máy, mang theo hung khí đang chuẩn bị “dàn trận” đánh nhau.

Phát hiện thấy lực lượng 911, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, bất chấp cảnh sát truy đuổi, nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp.

Ngay sau đó, Thượng uý Nguyễn Ngọc Hoà - tổ trưởng tổ C1 và Đại uý Phan Ngọc Điệp - tổ trưởng tổ C2 thống nhất chia lực lượng của tổ ra đuổi bắt 2 xe có biểu hiện cầm đầu. Cùng lúc, tổ C3 truy bắt các đối tượng còn lại.

Tổ C2 đuổi theo 2 đối tượng từ khu vực chân cầu Thuận Phước qua nhiều tuyến phố, đến đường nội bộ của khu vực sân bay quốc tế Đà Nẵng khống chế được đối tượng. Hai đối tượng trên xe khai nhận là Nguyễn Hoàng Quốc Khánh (SN 2006, trú phường Hoà Khê, quận Thanh Khê) và Nguyễn Hoàng Minh Tiến (SN 2004, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu).

Ở hướng ngược lại, tổ C1 đuổi theo 2 xe, 4 đối tượng. Các đối tượng liên lục lạng lách, đánh võng nhằm cắt đuôi lực lượng cảnh sát. Đến ngã tư Lê Duẩn-Ông Ích Khiêm, cảnh sát bắt giữ được hai thanh niên trong nhóm này cùng với hung khí là 1 gậy ba trắc và dao tự chế.

Tại Công an phường, 2 đối tượng nhận là Nguyễn Hồng Quân (trú phường Phước Mỹ) và Nguyễn Xuân Lộc (SN 2005, trú phường Thọ Quang, cùng quận Sơn Trà).

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an. 

Lộc cho biết trước đó nhóm mình bị một nhóm khác gây hấn, ném đá vào người nên hẹn nhau chuẩn bị sẵn hung khí, từ cầu Thuận Phước tiến lên cầu Nam Ô (quận Liên Chiểu) để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng chưa kịp thực hiện hành vi thì bị các tổ công tác 911 trấn áp. Lộc sau đó tự nguyện giao nộp 4 cây dao phóng lợn có cán dài 2m cho lực lượng 911.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ