Cứu sống 2 phụ nữ nhảy cầu ở Quảng Trị

GD&TĐ - Trong 2 ngày liên tiếp, lực lượng chức năng cứu được 2 người phụ nữ Quảng Trị nhảy cầu Cửa Việt xuống sông, nghi tự tử.

Đoạn sông Thạch Hãn nơi 2 người phụ nữ nghi tự tử.
Đoạn sông Thạch Hãn nơi 2 người phụ nữ nghi tự tử.

Sáng 1/12, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), người dân trên địa bàn đã liên tiếp cứu sống 2 người phụ nữ định nhảy cầu nghi tự vẫn.

8h30 sáng cùng ngày, tại khu vực cầu thuộc bờ sông Thạch Hãn, khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, xảy ra vụ nhảy cầu nghi tự vẫn.

Người nhảy cầu được xác định là chị N.H.H. (37 tuổi, trú tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh).

Lúc này, tàu của ông Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi), trú tại thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh đang đi đánh cá trên sông gần khu vực trên bắt gặp, nên đã cứu chị H.

Trước đó, ngày 30/11, cũng tại khu vực cầu thuộc bờ sông Thạch Hãn, khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, chị T.T.T. (47 tuổi), trú tại thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh nhảy cầu nghi tự vẫn.

Rất may, chị T. được ông Lê Sống Hồng (71 tuổi, trú tại khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) cứu hộ kịp thời.

Nguyên nhân chị T. nhảy cầu được xác định do tâm lý không ổn định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.