Sáng 6/10, tại Phố Sách Hà Nội 19/12, Tạp chí Người Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, tháng 10/2024, Tạp chí Người Hà Nội phát động Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II với chủ đề “Hà Nội: Chuyện làng - Chuyện phố”. Sau gần 2 năm, Ban Tổ chức nhận được gần 300 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như tản văn, ký, ghi chép, phóng sự của các tác giả chuyên và không chuyên đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Đáng chú ý, bên cạnh các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu, cuộc thi ghi nhận sự tham gia tích cực của các tác giả thuộc nhiều lứa tuổi, đặc biệt là những cây bút trẻ.
Bám sát chủ đề “Chuyện làng - Chuyện phố”, các tác phẩm dự thi khai thác phong phú những câu chuyện và ký ức về làng, phố Hà Nội xưa và nay, từ lịch sử, văn hóa, di sản, phong tục, nghề truyền thống, ẩm thực, nghệ thuật đến nếp sống, cách ứng xử của người Hà Nội. Mỗi tác giả lựa chọn một điểm tựa riêng để tiếp cận Hà Nội, qua đó phản ánh những biến chuyển của thành phố trong đời sống đương đại.
Theo nhà báo Vương Minh Huệ - Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, các tác phẩm cho thấy sự đa dạng trong cách nhìn về Thủ đô. Nếu những tác giả cao niên mang đến những ký ức sâu đậm về một Hà Nội đã qua thì các tác giả trẻ nhìn thành phố từ những trải nghiệm của đời sống hôm nay.
Nhiều tác giả tìm về Hà Nội qua ký ức về một con phố, ngôi nhà, khu tập thể, hàng cây, gánh hàng rong, món ăn hay một kỷ niệm riêng. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm chọn cách tiếp cận về phố, về làng qua ẩm thực và nếp sinh hoạt đời thường. Từ phở, cốm, sen Hồ Tây, những gánh hoa… tất cả đã trở thành “chất liệu” để người viết gợi lại một không gian và một thời.
Không ít tác giả tìm đến các di tích, danh thắng và địa chỉ lịch sử, văn hóa để nhận diện những lớp văn hóa đã bồi đắp nên Hà Nội hôm nay. Nhiều tác giả đã cố gắng bứt khỏi những lối mòn, chọn cách tiếp cận riêng với những góc nhìn hết sức thú vị.
Đáng chú ý, có những tác giả đồng thời là nhân chứng của một thời đã qua, góp phần mang đến những câu chuyện chân thực, sinh động về đất và người Hà Nội.
Từ gần 300 tác phẩm dự thi, Hội đồng Giám khảo đã thống nhất lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 30 tác phẩm vào vòng chung khảo để trao giải. Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội” của Nguyễn Thị Thanh Xuân, bút danh Mộc Nhiên (Thái Nguyên). Hai giải Nhì được trao cho “Bà kể chuyện Hà Nội” của Phan Thị Duyên và “Nhà tập thể cửa ga” của Phạm Huỳnh Công, đều ở Hà Nội.
Ba giải Ba thuộc về “Dòng sông dệt nên cốt cách Hà thành” của Đinh Văn Luyện, “Phố cũ làng xưa - ngày ấy, bây giờ” của Phạm Duy Cẩn và “Đường Láng tôi yêu” của Phạm Thị Hồng Thu. Bốn giải Khuyến khích được trao cho “Đi qua Hà Nội” của Hà Vinh Tâm, “Góc phố Thành Công - nơi Hà Nội còn trong từng nếp sống” của Vũ Thị Minh Huyền, “Mùi phố” của Ngô Minh Nguyệt và “Hà Nội níu bước chân người đi” của Trần Anh Đức. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức lựa chọn 10 tác phẩm có lượt người xem cao nhất trong từng quý và từng năm để trao các giải phụ.
Tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, Tạp chí Người Hà Nội tiếp tục phát động Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, nơi cư trú. Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại tản văn, ký, ghi chép, phóng sự; mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm.
Ban Tổ chức nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 30/8/2028. Tác phẩm gửi qua email hanoivatoi.nhn@gmail.com hoặc gửi trực tiếp tới Tạp chí Người Hà Nội, số 126 Nam Cao, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2028).