Sang mùa thứ 2, Summer Dream của nhóm nghệ sĩ bền bỉ giữ lửa âm nhạc theo cách riêng, hạt nhân là violinist Trịnh Minh Hiền và cellist Bùi Hà Miên, tiếp tục tạo ra cuộc hẹn đối thoại văn hóa qua âm nhạc từ cổ điển đến hiện đại đầy thú vị mà sâu lắng trong lòng Hà Nội.
Và không phải ngẫu nhiên có khán giả khi biết đến sự kiện đã ước ao “được một lần đến đó để tận hưởng trọn vẹn ‘giấc mộng đêm hè’ và tâm hồn được xoa dịu giữa cuộc sống hối hả”.
Chẳng là, cuộc hẹn diễn ra không phải ở những thánh đường nghệ thuật lộng lẫy, hàn lâm mà trong không gian gần gũi, bình dị, song vẫn không kém phần sang trọng khi là những biệt thự Pháp cổ, nếu mùa trước (2024) ở phòng trưng bày triển lãm của Bảo tàng Mỹ thuật thì mùa này là số 49 Trần Hưng Đạo (Cửa Nam).
Nghệ sĩ tham gia không chỉ là những tài năng trong nước như opera Ngô Hương Diệp, violin Trần Thị Lan Hương, soprano Hiền Nguyễn mà cả quốc tế như piano Paolo Scibilia (Ý), viola Svetlana Golubovska (Belarus), pianist Iulian Ochescu (Rumani)…
Và khi đó, giữa nghệ sĩ và khán giả không còn khoảng cách từ sân khấu cao xa và những hàng ghế bọc nhung đỏ, mà tất cả cùng ở trong không gian thuần nhất, cởi mở, không chia tách - đem lại những giây phút thưởng thức nghệ thuật được nhiều người cho là “đúng điệu”, “cảm giác như được trở về một thời kỳ khác vậy”.
Rất đỗi “bình dân” là vậy nhưng cuộc hẹn này vẫn có tiêu chí của riêng mình: “Hướng đến những khán giả thực sự trân trọng cái đẹp, mong muốn thưởng thức âm nhạc trong một không gian ấm cúng, gần gũi và sang trọng”.
Bởi thế, nơi ấy không chỉ vang những giai điệu tuyệt đẹp được cất lên bởi các nghệ sĩ tài năng và ăm ắp tình yêu âm nhạc, mà còn đọng lại những tiếng nói đồng điệu, những lắng sâu của người thưởng thức.
Nghệ sĩ không phô diễn kỹ thuật mà cùng nhau kể chuyện bằng âm thanh, ánh mắt và cả những khoảng lặng không hề vô nghĩa. Những cơ hội kết nối, đối thoại văn hóa giữa con người với âm nhạc - hội họa - kiến trúc hay sự lan tỏa bằng sự tử tế và chiều sâu biểu cảm, cứ thế mở ra.
Thực ra, mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng như thế vẫn được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua và cũng đạt được hiệu quả nhất định.
Còn với sự kiện như Summer Dream thì có lẽ còn ít, vì dòng âm nhạc này kén khán giả, nhưng không phải là không có người đam mê, yêu thích. Thế nên, bên cạnh sân khấu hoành tráng thì cũng cần những không gian biểu diễn nhỏ nhắn, ấm cúng như thế để nghệ sĩ và khán giả có những cuộc hẹn rồi cùng đối thoại.
Tất nhiên, đây là hành trình không dễ và có phần mộng mơ như tên gọi “Summer Dream” cùng ước mơ “đưa âm nhạc đến khán giả” của ê-kíp, song khi đi đến đích thì thật hữu ích với cộng đồng.