Cư dân Ceuta biểu tình, phá dỡ các trại của người di cư

GD&TĐ - Ngày 27/8, cư dân vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã được nhìn thấy phá bỏ các lều tạm bợ của người di cư.

Cư dân Ceuta biểu tình, phá dỡ các trại của người di cư, ngày 27/8/2026.
Cư dân Ceuta biểu tình, phá dỡ các trại của người di cư, ngày 27/8/2026.

Hàng nghìn người di cư vẫn còn ở lại vùng lãnh thổ này gần 1 tháng, sau đợt vượt biên ồ ạt kỷ lục từ nước láng giềng Morocco, với nhiều người tìm kiếm tị nạn ở EU.

Cuộc khủng hoảng bùng phát vào cuối tháng 7, khi khoảng 72.000 người vượt biên hoặc cố gắng vượt biên vào Ceuta, nhiều người trong số đó đã bơi qua các rào chắn biên giới.

Hầu hết đã bị trả về, tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska cho biết, vẫn còn khoảng 5.000 người.

Chủ tịch Ceuta Juan Jesus Vivas đưa ra con số cao hơn, lên tới 9.000 người.

Ngày 27/8, hàng nghìn người dân đã được nhìn thấy xuống đường trong ngày biểu tình thứ hai liên tiếp, yêu cầu đẩy nhanh việc trục xuất, và chỉ trích cách Chính phủ Tây Ban Nha xử lý cuộc khủng hoảng.

Người biểu tình mang cờ Tây Ban Nha tuần hành về phía các tòa nhà chính phủ, hô vang khẩu hiệu “trục xuất”.

Những người biểu tình sau đó tiến về bãi biển El Trampolin, nơi những người di cư đã dựng lên các lều tạm.

Theo các báo cáo truyền thông, cảnh sát đã can thiệp để ngăn cách hai nhóm và bắn đạn cao su, khi căng thẳng leo thang. Một số lều tạm đã bị phá hủy trong cuộc đối đầu.

Dòng người di cư ồ ạt đã gây áp lực lớn lên nguồn lực của vùng lãnh thổ nhỏ bé thuộc Tây Ban Nha với dân số khoảng 84.000 người, khiến hàng nghìn người phải ngủ trên bãi biển, trong rừng và trên đường phố.

Chính quyền địa phương đã phải vật lộn để cung cấp chỗ ở, thực phẩm và điều kiện vệ sinh, trong khi xử lý các đơn xin tị nạn, và xác định ai có thể bị hồi hương.

Chính quyền Ceuta đã cáo buộc Tây Ban Nha không làm đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Cảnh sát đã giải tán khoảng 1.500 người di cư khỏi một bãi biển vào ngày 20/8, và chuyển họ đến các cơ sở tạm thời, nhưng hàng trăm người được cho là đã quay trở lại chỉ vài giờ sau đó, vì lo sợ bị trục xuất.

Cuộc vượt biên ồ ạt cũng khiến hàng chục người di cư thiệt mạng.

Ceuta, cùng với Melilla, tạo thành biên giới đất liền duy nhất của EU với châu Phi, và từ lâu đã là điểm đến của những người di cư tìm cách đến châu Âu.

Làn sóng di cư mới nhất được thúc đẩy bởi khó khăn kinh tế ở Morocco và những thông tin lan truyền trên mạng, Tây Ban Nha đã thực sự mở cửa biên giới của mình.

Giới chức Tây Ban Nha và Morocco đổ lỗi cho những kẻ buôn lậu và thông tin sai lệch trên mạng là nguyên nhân khuyến khích các vụ vượt biên.

Morocco đã tăng cường an ninh xung quanh Ceuta, trong khi Tây Ban Nha đã đẩy nhanh tiến độ xét duyệt đơn xin tị nạn, và hồi hương những người di cư không có quyền cư trú.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ