Các đội cứu hộ Gaza đang tìm kiếm trong đống đổ nát của vùng lãnh thổ này để tìm hàng nghìn người Palestine, được cho là vẫn còn bị chôn vùi dưới những tòa nhà bị phá hủy trong các cuộc không kích của Israel, một số tòa nhà có niên đại từ những tháng đầu tiên của cuộc chiến.
Lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza ước tính, khoảng 8.000 người Palestine thiệt mạng trong chiến tranh vẫn còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Tình trạng thiếu hụt trầm trọng máy xúc và các thiết bị hạng nặng khác đã cản trở nỗ lực tìm kiếm, thường buộc các đội cứu hộ phải tìm kiếm trong những tòa nhà đổ nát bằng công cụ thô sơ.
Một số gia đình đã chờ đợi nhiều năm để hài cốt người thân được tìm thấy và chôn cất.
Nhà báo địa phương kiêm cộng tác viên của RT Rami Almughari đã đến thăm một chiến dịch tìm kiếm như vậy ở phía Nam thành phố Gaza, nơi các đội cứu hộ đang tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà 3 tầng bị tấn công trong tháng Ramadan năm 2024.
13 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, và các đội cứu hộ hiện đang tìm kiếm hài cốt của 4 người vẫn còn nằm dưới đống đổ nát.
Do thi thể nằm dưới đống đổ nát nhiều năm, Almughari cho biết, lực lượng cứu hộ thường chỉ tìm thấy xương và các mảnh hài cốt.
Công tác khắc phục hậu quả vẫn tiếp diễn trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tranh chấp chưa được giải quyết về lộ trình hòa bình do Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tháng trước, trong đó kêu gọi Hamas từ bỏ quyền kiểm soát Gaza để đổi lấy việc Israel rút quân khỏi vùng lãnh thổ này.
Israel đã bác bỏ đề xuất này, nhấn mạnh, Hamas trước tiên phải giải giáp vũ khí, trong khi các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn, làm phức tạp thêm các hoạt động khắc phục hậu quả.