Cụ bà bị bắt sau 18 năm vay tiền tỷ rồi bỏ trốn

GD&TĐ - Năm 2006, bà Hoàng Thị Thu cùng chồng vay 1,4 tỷ đồng của ngân hàng và nhiều cá nhân tại Tuyên Quang, sau đó chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Hoàng Thị Thu làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang
Hoàng Thị Thu làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Ngày 22/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đã bắt giữ Hoàng Thị Thu (SN 1946, trú tại phường Phan Thiết, thị xã Tuyên Quang, nay là phường Ỷ La, TP Tuyên Quang) khi đang lẩn trốn tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian từ năm 2000 đến 2005, Hoàng Thị Thu và chồng là Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1943 cùng trú tại địa chỉ trên) đã vay tiền của ngân hàng, nhiều cá nhân ở TP Tuyên Quang với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng nhưng không trả rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 15/8/2006, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định truy nã Hoàng Thị Thu về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, bà Thu cùng gia đình vào sinh sống tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Để trốn tránh sự truy nã của cơ quan chức năng, Hoàng Thị Thu không đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương. Đồng thời ít tiếp xúc với người xung quanh.

Qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng Công an địa phương đã phát hiện bà Thu đang lẩn trốn ở khu vực rừng núi sâu thuộc huyện Lộc Ninh.

Sau đó, cơ quan Công an đã bắt giữ thành công Hoàng Thị Thu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lấy kim loại làm chất liệu chủ đạo, triển lãm gợi mở những liên tưởng rộng hơn về truyền thống.

Điêu khắc từ tiếng chuông ngân

GD&TĐ - Những khối kim loại không còn mang dáng vẻ nặng nề, bất động mà như đang rung lên, lan tỏa nhịp điệu âm thanh rồi tan vào không gian.

Căn cứ tên lửa ngầm của Iran.

'Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu'

GD&TĐ - Theo giáo sư Tuomas Malinen tại Đại học Helsinki, cuộc xung đột ở Iran chỉ mới bắt đầu vì phần lớn năng lực của Iran vẫn chưa được khai thác.