Công bố thời điểm bắt đầu bàn giao hàng loạt máy bay MS-21

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Máy bay chở khách MS-21 của Nga được kỳ vọng sẽ là sự thay thế xứng đáng đối với sản phẩm của Boeing và Airbus.

Công bố thời điểm bắt đầu bàn giao hàng loạt máy bay MS-21

Việc bắt đầu giao hàng loạt máy bay chở khách MS-21 do Nga thiết kế và chế tạo dự kiến ​​sẽ diễn ra vào năm 2024, khi 6 chiếc phi cơ đầu tiên được cung cấp cho các hãng hàng không Nga. Thông tin trên do đại diện Tập đoàn công nghệ nhà nước (Rostec) cho biết.

Tập đoàn nhà nước khẳng định rằng tốc độ sản xuất các máy bay vận tải dân dụng nội địa mới nhất sẽ tăng dần, khi Tổng công ty United Engine Corporation (UEC) ở Perm đã bắt đầu cho xuất xưởng hàng loạt động cơ PD-14, sẽ được trang bị cho máy bay mới.

Động cơ PD-14 hiện là sự phát triển công nghệ cao và tiên tiến nhất trong lĩnh vực kỹ thuật của Nga. Giới phân tích cho rằng PD-14 - hiện là một phần của máy bay chở khách MS-21-310 sẽ trở thành động cơ chính được sử dụng trong ngành hàng không dân dụng Nga suốt vài thập kỷ tới.

Giới chức Nga đã lên kế hoạch để có thể sản xuất thường niên tới 160 động cơ loại này vào năm 2030. Để đạt được kế hoạch đầy tham vọng trên, một quyết định đã được đưa ra là mở trung tâm công nghệ cao ở Perm nhằm đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực chế tạo máy bay.

Máy bay chở khách MS-21 của Nga đã được ấn định thời gian giao hàng số lượng lớn.

Máy bay chở khách MS-21 của Nga đã được ấn định thời gian giao hàng số lượng lớn.

Trước đó, một rào cản khác đối với việc chế tạo hàng loạt máy bay MS-21 cũng đã được giải quyết, liên quan đến vật liệu composite tổng hợp trong cấu tạo khung thân.

MS-21 là máy bay chở khách hạng trung thế hệ mới với sức chứa từ 163 đến 211 hành khách, nó được tạo ra trên cơ sở những phát triển mới nhất của Nga trong lĩnh vực chế tạo máy bay, và dành cho phân khúc có nhu cầu cao nhất của thị trường vận tải hàng không nội địa.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Truyện ngắn: Chiếc đèn bàn

GD&TĐ - Lúc này, giấc mộng tan đi, ánh sáng và bóng tối của chiếc đèn bàn hội tụ. Quá khứ qua đi để lại nỗi đau dù là nhỏ nhất trong tâm hồn…