Công an Phú Thọ triệt phá nhóm buôn ma túy liên tỉnh

GD&TĐ - Số lượng lớn ma tuý tổng hợp vừa được Công an Phú Thọ phát hiện, bắt quả tang.

2 đối tượng bị bắt vì tàng trữ, mua bán chất ma túy. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
2 đối tượng bị bắt vì tàng trữ, mua bán chất ma túy. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 20/5, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Thanh Sơn, vừa tiến hành kiểm tra, bắt quả tang vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn phố Ba Mỏ (thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, khoảng 12h45, ngày 12/5, Hoàng Văn Hà đang tàng trữ trái phép chất ma tuý với mục đích để bán thì bị phát hiện, bắt giữ. Đối tượng Hà sinh năm 1989, trú tại bản Lắc Kén, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Vật chứng cơ quan công an thu giữ gồm 1.000 viên nén, khối lượng 92,013 gam Methamphetamine.

Đối tượng Hà khai nhận, đã cùng Lò Văn Chơ, sinh năm 1985, ở Bản Bó, thị trấn Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên mua về để bán.

Ngày 12/5, Hà mang số ma túy trên xuống địa bàn huyện Thanh Sơn tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Tang vật vụ án được lực lượng Công an thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tang vật vụ án được lực lượng Công an thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Sơn đã ra Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Văn Chơ.

Qua đấu tranh khai thác, Chơ khai nhận, số ma tuý trên Chơ mua của Lò Văn Sơn, sinh năm 1994, ở tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Tủa Chùa.

Ngày 17/5, Cơ quan Công an đã thi hành Lệnh khám xét chỗ ở của Lò Văn Sơn.

Quá trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ 14 viên nén màu hồng, theo Sơn khai nhận là ma tuý tổng hợp.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.