Công an Hưng Yên khởi tố 5 chủ hộ kinh doanh trốn thuế gần 19 tỷ đồng

GD&TĐ - Hoạt động kinh doanh nhiều năm nhưng các đối tượng không kê khai, nộp thuế theo quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 19 tỷ đồng.

Các bị can bị khởi tố về tội trốn thuế. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.
Các bị can bị khởi tố về tội trốn thuế. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Chiều 30/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội trốn thuế. Các bị can đều trú thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo.

Cơ quan Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với: Trịnh Đình Loan (SN 1962); Nguyễn Văn Bền (SN 1959); Đỗ Văn Dảnh (SN 1982) và Đinh Xuân Quyện (SN 1964). Riêng bị can Đinh Văn Quyển (SN 1955) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra, các bị can này đều hoạt động sản xuất, kinh doanh chì và nhựa tái chế trong Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai thuộc thôn Đông Mai.

Các đối tượng thu mua bình ắc quy đã qua sử dụng, sau đó về tháo dỡ lấy phần bột và lá chì bên trong để tái chế lại thành chì thành phẩm và bán ra thị trường.

Dù cơ sở hoạt động đã nhiều năm nhưng các đối tượng đều không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 19 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.