Con trai cố NSND Hoàng Dũng chia sẻ xúc động nhân 100 ngày mất của bố

GD&TĐ - Tròn 100 ngày qua đời của cố NSND Hoàng Dũng, hai con trai của ông đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh bên người bố đáng kính.

Sau thời gian dài chữa trị nhưng vì bệnh tình chuyển biến nặng, NSND Hoàng Dũng đã qua đời lúc 14h15 chiều 14/2/2021 tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương trước sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và đông đảo người hâm mộ.

Được biết, NSND Hoàng Dũng mắc căn bệnh viêm cơ khiến ông đau nhức liên tục, ngày ngủ chỉ được 2 tiếng, sau đó lại phát hiện thêm căn bệnh ung thư tụy.

Mới đó đã tròn 100 ngày qua đời của cố NSND Hoàng Dũng. Nhân dịp này hai người con trai của ông đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh bên người bố đáng kính của mình.

Con trai cả cố NSND Hoàng Dũng chia sẻ bức ảnh nhân 100 ngày mất của bố.

Con trai cả cố NSND Hoàng Dũng chia sẻ bức ảnh nhân 100 ngày mất của bố.

Con trai cả của NSND Hoàng Dũng đăng ảnh lúc nhỏ chụp cùng bố và nghệ sĩ Công Lý và chia sẻ: "100 ngày của đại gia".

Trước đó, trước sự ra đi của người bố đáng kính, trên trang Facebook cá nhân của mình - Hoàng Duy con trai cả của NSND Hoàng Dũng đã có những chia sẻ đầy xúc động sau lễ an táng.

Theo đó, Hoàng Duy đã đăng tải bức ảnh phần mộ của NSND Hoàng Dũng được phủ kín hoa kèm dòng chia sẻ:

"Thế là bố đã kết thúc một hành trình thật đẹp và đầy ý nghĩa. Bố được sống với đam mê, được hy sinh cho đam mê số một của cuộc đời mình. Mối quan hệ giữa người bố và con trai luôn đặc biệt, bố với con cũng vậy, có những điều, có những thời khắc mà cả hai chỉ cần lặng im thôi là có thể cảm nhận được.

Nghỉ ngơi thôi bố, bố vất vả nhiều rồi!

Gia đình thật sự cảm động trước tình cảm mà tất cả mọi người đã dành cho bố. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất!".

Con trai thứ hai của cố NSND Hoàng Dũng cũng có những chia sẻ đầy xúc động.

 Con trai thứ hai của cố NSND Hoàng Dũng cũng có những chia sẻ đầy xúc động.

Còn con trai thứ hai của NSND Hoàng Dũng tâm sự: "Nhanh quá bố nhỉ? giọng nói yêu thương 22 năm cuộc đời của con bây giờ đâu rồi? Chúng con nhớ bố".

Cũng giống như anh trai, sau khi đưa người bố đáng kính về nơi an nghỉ cuối cùng, tối ngày 22/2, con trai thứ hai của cố NSND Hoàng Dũng – Hoàng Triều Dương đã có những chia sẻ đầy xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người.

Anh chia sẻ: “Con/em xin được thay mặt bố gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã dành tình cảm yêu thương rất nhiều cho bố, đã đồng hành cùng bố trong chuyến lưu diễn cuối cùng của cuộc đời mình.

Chuyến lưu diễn không cát xê, không ánh đèn sân khấu, không khoa trương, không ồn ào... chỉ có khán giả, chỉ có những người đồng nghiệp và tình yêu.

Tạm biệt ông Bá Nhỡ, tạm biệt bố, yêu bố".

NSND Hoàng Dũng, quê quán Hưng Yên, sinh năm 1956 tại Hà Nội và từng giữ chức Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội (2007-2017). Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1997. Năm 2007, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân - danh hiệu cao quý nhất của Nhà nước trao cho hội văn, nghệ sĩ.

NSND Hoàng Dũng được biết đến với nhiều vai diễn đa dạng màu sắc trên cả lĩnh vực sân khấu lẫn truyền hình. Một số vai diễn trong sự nghiệp sân khấu gắn liền với ông như: ông Chính trong “Tôi và chúng ta”- vở kịch của Lưu Quang Vũ, đã sáng đèn hơn nghìn đêm của Nhà hát Kịch Hà Nội; Lãm trong “Hà Nội đêm trở gió”, Hai Hùng trong “Ăn mày dĩ vàng”, Cả Khoa trong “Cát bụi”, Bá Nhỡ trong “Tiếng đàn vùng Mê Thảo”.

Đối với truyền hình, ông gây ấn tượng mạnh với khán giả qua nhiều vai diễn, gần đây là vai “ông trùm” Phan Quân trong "Người phán xử", ông Luật trong "Về nhà đi con" và Chủ tịch tỉnh trong "Sinh tử"...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...