Con tôi tha thiết xin được về quê

GD&TĐ - Bạn chuẩn bị cho con một mùa Hè như thế nào?

Ảnh minh họa: INT
Ảnh minh họa: INT

Những ngày này, trên các mạng xã hội tràn ngập thông tin giới thiệu về các lớp học như trại hè công nghệ, phát triển thể chất và vóc dáng cho thế hệ tương lai, khóa học bơi, tiếng Anh tranh luận, vẽ thiếu nhi, khóa thời trang, piano... Phụ huynh, người thì hướng cho con một mùa Hè trải nghiệm, người lại muốn con có một mùa Hè bổ trợ. Còn bạn chuẩn bị cho con một mùa Hè như thế nào?

Theo tôi, trước hết, trẻ cần nghỉ hè đúng nghĩa. Trẻ em đã có 9 tháng học hành căng thẳng trên lớp, nghỉ hè là khoảng thời gian cần thiết để các con được thư giãn, lấy lại cân bằng, được phép dành nhiều thời gian hơn cho những sở thích cá nhân. Điều quan trọng nhất không thể thiếu sự đồng hành và dẫn dắt của các bậc phụ huynh, để mùa Hè là khoảng thời gian đáng nhớ và thắt chặt tình cảm bên gia đình.

Thứ hai là tranh thủ thời gian nghỉ hè cho con được rèn luyện thể lực, giúp con có hệ miễn dịch mạnh mẽ, gia tăng sự tập trung, bền bỉ và kiểm soát cảm xúc bản thân. Có nhiều cách để trẻ tăng cường thể chất như chơi thể thao, tham gia giải chạy, học bơi, võ thuật, đi học các khóa ngắn hạn học kỳ quân đội, học múa, học nhảy…

Nghỉ hè cũng là khoảng thời gian thích hợp để trẻ trau dồi kỹ năng, thái độ sống và rèn luyện những thói quen tích cực, chủ động. Cha mẹ có thể hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho con thực hiện các công việc hàng ngày như dọn dẹp phòng ngủ, góc học tập, đọc sách, nấu cơm, đi chợ, giặt quần áo, phơi quần áo, gấp quần áo hay những công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi.

Tôi có hai cô con gái. Mùa Hè này, con gái lớn ôn thi tốt nghiệp THPT nên bận tập trung học, còn con gái nhỏ học lớp 3 thì tôi vẫn muốn dành cho con một mùa Hè trải nghiệm như mọi năm. Ngày 1/6 khi các con chính thức được nghỉ hè, tôi và gia đình hai em gái đã tổ chức cho các con đi xem phim thiếu nhi. Sau đó, đại gia đình cùng nhau ăn trưa, tặng quà 1/6 cho các con để các con có một ngày Tết thiếu nhi thật vui vẻ.

Sau đó, tôi cho con gái nhỏ về quê thăm ông bà nội ở Hải Dương. Việc này tôi không cần bắt ép mà là con gái tha thiết xin mẹ cho con về quê thăm ông bà vì: “Con rất nhớ ông bà. Ông bà già rồi sẽ mất trước con, không ở được với con lâu nữa, con sẽ không được gặp ông bà nữa nên con phải về ở với ông bà.

Con ở với mẹ 11 tháng rồi, ông bà cũng rất nhớ con, con chỉ về với ông bà một tháng thôi”. Trước lý lẽ của con như vậy, tôi thấy rất vui vì con còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, biết nghĩ đến ông bà, biết trân trọng thời gian ở cạnh người thân mà ở độ tuổi của con không phải ai cũng nghĩ được như vậy.

Ảnh minh họa ITN.

Ảnh minh họa ITN.

Tôi hoàn toàn ủng hộ mong muốn của con và cho phép con về quê chơi với ông bà cả tháng 6. Tôi nghĩ rằng cho con về quê thăm ông bà là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho trẻ trong mùa Hè này. Môi trường tự nhiên trong lành và mát mẻ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và trí tuệ của trẻ, giúp trẻ tìm thấy được ý nghĩa trong cuộc sống. Đây cũng là cơ hội để trẻ tiếp xúc với thiên nhiên, tham gia vào các hoạt động ngoài trời như trồng cây, tưới cây, làm vườn, hái rau, quét dọn vườn tược giúp ông bà.

Trẻ được tận hưởng không khí trong lành và tìm hiểu về cuộc sống xung quanh mình như những cánh đồng lúa, con trâu, con bò, con chó, con mèo, cây su hào, củ khoai tây, rau cải, rau ngót, rau muống… hiểu thêm về những thứ mà ở thành phố con ít có cơ hội tiếp xúc.

Mấy năm nay tôi đều cho con về quê nghỉ hè một tháng. Về quê, con được sống với không gian thật rộng mở, đường quê vắng vẻ. Nhà ai cũng to, có sân vườn rộng. Điều con thích nhất là có nhiều bạn để chơi, trò chuyện và những buổi cùng bà nội đạp xe đạp đi loanh quanh trong làng, đi thăm cánh đồng lúa.

Hết tháng 6 con sẽ quay trở lại Hà Nội. Tôi đã có kế hoạch cho con quay trở lại học lớp múa và lớp đàn piano phù hợp với sở thích và năng khiếu của con mà con vẫn học vào sáng thứ 7, Chủ nhật hàng tuần trong năm. Con sẽ có cơ hội tiếp cận với các hoạt động mới, rèn kỹ năng và phát triển năng khiếu của mình. Đồng thời, con cũng có thể kết bạn với những người bạn cùng sở thích, mở rộng mối quan hệ và trải nghiệm thêm niềm vui trong mùa Hè.

Ngoài ra, tôi còn cho con thường xuyên đến Thư viện Hà Nội đọc sách. Khi còn đi học chính thức ở trường, con bận đi học cả tuần nên chỉ có thể đi thư viện vào thứ 7 hàng tuần. Nhưng nghỉ hè có nhiều thời gian, tôi sẽ cố gắng thu xếp cho con đến thư viện nhiều hơn.

Sau mấy năm cho con đi thư viện, tôi nhận ra rằng đọc sách là một cách tuyệt vời để khám phá cuộc sống và mở rộng tri thức. Đến thư viện, con tha hồ lựa chọn những cuốn sách phù hợp với sở thích và độ tuổi để con có thể hiểu được ý nghĩa và nội dung sách một cách tốt nhất.

Ngoài thời gian đi học các lớp năng khiếu, thư viện, tôi sẽ giao con làm việc nhà để giúp con học cách tự lập, quản lý thời gian và chịu trách nhiệm cá nhân. Đồng thời, làm việc nhà cũng giúp con xây dựng kỹ năng quản lý, tổ chức và hình thành tinh thần hợp tác với các thành viên trong gia đình. Biết làm việc nhà con mới biết chăm sóc chính bản thân và biết giúp đỡ người khác.

Tôi thấy nhiều gia đình có người giúp việc và cũng không chú ý đến việc dạy con làm việc nhà nên khi trẻ lớn “ngại” làm việc nhà và khi học đại học xa nhà rất lúng lúng và thật khó khăn khi nấu bữa ăn cho mình.

Giờ nhà ai cũng có máy giặt, nhưng tôi đã dạy con giặt tay từ khi con học lớp 1 vì sau này lỡ con ở một nơi nào đó không có máy giặt hoặc khi máy giặt bị hỏng, con vẫn tự giặt được quần áo. Tôi cũng sẽ dạy con nấu ăn để con có thể nấu được những món đơn giản khi chỉ có một mình ở nhà.

Không chỉ tôi mà nhiều gia đình cũng đã lên kế hoạch trong mùa Hè này cho con. Dù lựa chọn cho con về quê ở với ông bà, người thân hay ở lại thành phố thì các bậc phụ huynh cũng cần hết sức quan tâm để cho con có một kỳ nghỉ hè đầy đủ ý nghĩa và đảm bảo an toàn nhất.

Sử dụng mùa Hè đúng cách để trẻ có trải nghiệm trọn vẹn, nhiều kỷ niệm là việc đáng để suy nghĩ và lựa chọn. Hy vọng các bậc phụ huynh có thể tìm hiểu, cân nhắc, lựa chọn cho con chương trình phù hợp nhất để con vừa có điều kiện phát triển về thể chất, tinh thần cũng như vừa đảm bảo được sự an toàn cần thiết và có được một mùa Hè thật sự ý nghĩa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bức tranh giành giải Nhất của Nguyễn Hoàng Phúc An (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Bình Thanh.

Nét vẽ trẻ thơ lay thức mẹ cha

GD&TĐ - Những bức tranh kể chuyện về gia đình được vẽ bằng nét cọ trẻ thơ vừa được Nhã Nam trưng bày tại Lotte Mall West Lake Hanoi.