Con rể tương lai bỗng “mất điểm” ở phút 89

GD&TĐ - Cà - con gái ông Pháo đã mấp mé tuổi băm mà chưa có đám nào hỏi cưới. ông Pháo sốt sình sịch, đứng ngồi không yên. 

Con rể tương lai bỗng “mất điểm” ở phút 89

Một hôm ông thì thào với vợ: "Bà này, kiếm chỗ nào tương xứng rồi gả con Cà đi cho xong việc, hôm nọ tôi đi họp chi bộ, người ta cứ hỏi thăm bao giờ cái Cà lấy chồng, điếc tai lắm bà ạ".

Bà Pháo gật gù: "Ông yên tâm, tôi nhắm được mấy chỗ rồi, hôm nào tôi cho cái Cà chọn". Ông Pháo hồi hộp, co cả hai chân lên ghế: "Bà nói thật đấy chứ? Cái Cà nhà mình sẽ lấy chồng sao? Ngày nào tôi cũng mơ nó mặc váy cưới, nhưng đến lúc nó sắp cưới thật thì tự nhiên tôi lại thấy thương thương nó bà ạ. Nhưng mà thôi, phận gái là phải theo chồng, tôi với bà không giữ nó ở nhà mãi được".

Cà đi làm về, thập thò ngoài cửa, nghe được hết cuộc đối thoại, cô vội vàng chạy vào: "Bố mẹ định gả con cho ai thế? Con có người yêu rồi. Đợi dịp thích hợp, con sẽ dẫn anh ấy về chào hỏi bố mẹ".

Nghe con gái thông báo chuyện "động giời", ông Pháo nhảy từ ghế xuống đất, biểu cảm rất đáng sợ: "Thằng nào? Thằng nào dám lén lút cưa cẩm con gái ông mà không chịu ra mặt?". Cà nép sau bà Pháo, mếu máo: "Đấy, bố lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề rồi tỏ thái độ hằm hằm như thế thì làm sao con dám dẫn anh ấy về". 

Bà Pháo đồng ý với con gái: "Nó nói đúng rồi đấy, dù gì ông cũng sắp làm bố vợ rồi, ông bớt cái tính dọa dẫm người khác đi, con rể đến chơi mà ông cứ nhảy bổ lên thế này thì nó cũng xin chào thua đấy". 

Ông Pháo dịu giọng, giải thích: "À thì tôi đã ăn thịt nó đâu, ý tôi là nếu chúng nó hẹn hò nghiêm túc thì nên về đây xin phép rồi nói chuyện với người lớn đã chứ". Bà Pháo tỏ ra mềm mỏng, hiểu chuyện hơn chồng: "Nó đã bảo là dịp nào thích hợp nó sẽ dẫn thằng kia về mà, ông bình tĩnh cho tôi nhờ".

Biết con gái đã có người yêu, ông Pháo hứa sẽ không "nhảy dựng" lên nữa, nhưng ông không thể bình tĩnh mỗi khi thấy Cà váy áo xúng xính ra khỏi nhà, chưa biết con gái đi chơi với ai, ông chưa thể yên tâm. Một buổi sáng cuối tuần, Cà xin phép ra ngoài có chút việc, ông Pháo đồng ý luôn: "Ừ, đi sớm rồi về sớm con nhá". 

Vừa dứt câu, ông cũng vội vàng xỏ dép rồi lén đi theo Cà. Thấy con gái nhảy chân sáo ra đầu ngõ, ông đã nghi nghi, rất có thể "thằng đó" ở ngay gần đây.

Quả thật, chưa đầy 5 phút sau, ông Pháo đã phát hiện được "mục tiêu", con gái ông dừng chân ngay trước cửa hàng thịt, nó đứng cạnh thằng bán thịt, lúc thì thái thịt, lúc lại thu tiền, thi thoảng 2 đứa nhìn nhau, cười lúng liếng. 

Ông Pháo sấp ngửa chạy về nhà, gặp vợ ngoài cổng, ông thở không ra hơi: "Bà, bà... bà ơi!!! Tôi phát, phát... phát hiện ra rồi". Bà Pháo ngơ ngác: "Ông bị làm sao đấy?". "Tôi biết thằng người yêu của con Cà nhà mình là ai rồi. Nó là thằng Tiêu chuyên bán thịt ở đầu ngõ, không biết chúng nó thậm thụt yêu nhau từ lúc nào". 

Bà Pháo cười sung sướng: "Ô thế à? Nếu là thằng Tiêu thì được, thằng này chịu khó, hàng thịt nhà nó đắt khách lắm, con Cà nhà mình đúng là chuột sa chĩnh gạo". Ông Pháo bặm môi: "Bà đừng vội mừng".

Sáng sớm hôm sau, trong lúc bà Pháo và con gái vẫn đang say giấc nồng, ông Pháo lén ra khỏi nhà, đi thẳng đến hàng thịt lợn. Tiêu lúc này đang tất bật xẻ thịt, ông Pháo ậm è: "Ơ này, bán cho tôi ít xương". Tiêu ngước lên, chào rối rít: "Ơ, bác, sao hôm nay bác đi chợ sớm thế ạ?". "Ờ, thì... thế! Bán cho tôi ít xương đi". 

Tiêu "dạ vâng" rồi cuống quýt tìm miếng xương ngon nhất, đặt lên thớt, vừa chặt vừa nhìn ông Pháo. Thấy lạ, ông thắc mắc: "Sao đang chặt xương mà cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Cậu không sợ chặt vào tay à?". Tiêu hồn nhiên giải thích: "Dạ cháu phải nhìn để chặt miếng xương sao cho vừa miệng bác chứ ạ". Xách túi xương về nhà, ông Pháo hậm hực: "Đồ xỏ lá ba que, đừng hòng lấy được con gái ông". 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.