Còn đường nào để đi?

GD&TĐ - Hiện nay, tại TP Đà Nẵng, cán bộ và người dân đang ra sức thực hiện tốt “Năm văn hóa văn minh đô thị 2018”. 

Cảnh dựng xe máy chiếm nửa lòng Nguyễn Văn Huyên (chợ Cẩm Lệ, Q. Cẩm Lệ) và trên đường Hồ Nguyên Trừng (chợ đầu mối Hòa Cường, Q. Hải Châu)
Cảnh dựng xe máy chiếm nửa lòng Nguyễn Văn Huyên (chợ Cẩm Lệ, Q. Cẩm Lệ) và trên đường Hồ Nguyên Trừng (chợ đầu mối Hòa Cường, Q. Hải Châu)

Ấy vậy mà có một số con đường gần các chợ như chợ Cẩm Lệ (Q. Cẩm Lệ), chợ đầu mối Hòa Cường (Q. Hải Châu)… xảy ra thường xuyên tình trạng “chợ lấn đường” với cảnh dựng xe máy chiếm nửa lòng đường; cảnh mua bán thịt cá, rau củ, quả… trên lòng đường cùng với cảnh “thượng đế” vừa ngồi trên xe máy vừa mua cá.

Tình trạng “chợ lấn đường” nói trên gây cản trở giao thông, dễ dẫn đến tai nạn, đồng thời mất đi nét đẹp văn hóa, văn minh trên đường và không tránh khỏi mất an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh trên đường. Đề nghị lực lượng chức năng và BQL các chợ sớm chấn chỉnh và cải thiện để nơi đây an toàn, mỹ quan, văn hóa, văn minh...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ