Cơm chay Hạnh Phúc miễn phí giữa lòng phố núi Buôn Ma Thuột

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thứ Tư hàng tuần, tại 126-128 Lý Thái Tổ, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), gần 200 suất cơm chay miễn phí được dành tặng cho bà con.

Cơm chay miễn phí thứ Tư hàng tuần tại TP Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Thành Tâm)
Cơm chay miễn phí thứ Tư hàng tuần tại TP Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Thành Tâm)

Trưa 15/11, vừa phát cơm cho người dân, chị Nguyễn Thị Thu Nga, chủ Nhà hàng cơm chay Hạnh Phúc cho biết, được trao tặng cơm miễn phí cho người lao động, học sinh khi qua đây là niềm hạnh phúc đối với bản thân và anh chị em trong nhóm.

Chị Thu Nga trao tặng hộp cơm cho 1 em học sinh. (Ảnh: Thành Tâm)

Chị Thu Nga trao tặng hộp cơm cho 1 em học sinh. (Ảnh: Thành Tâm)

"Bếp cơm chay Hạnh Phúc có trước Nhà hàng cơm chay này. Chúng tôi là đơn vị đào tạo doanh nhân, ở đây có nhiều học viên, vì vậy, việc làm này vừa gieo duyên lành vừa tạo thói quen "cho đi" đối với các học viên", chị Thu Nga nói.

Cũng theo chị Thu Nga, cách đây 2 năm, công ty có 3 đầu cầu thực hiện bữa cơm miễn phí tại TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk và Gia Lai. "Trước đây, hàng tuần, Công ty trích % lợi nhuận bằng 1,5 triệu đồng gửi về cho các đầu cầu để đặt nấu cơm tặng bà con. Sau này, thấy số lượng bà con nhận cơm nhiều, chúng tôi đã liên kết với các đơn vị, nhà hảo tâm, học viên chung tay nấu cơm để trao tặng được nhiều hơn. Ban đầu chỉ 100 phần, nay tăng lên 150 đến 200 suất/1 tuần".

Anh Trung Kiên, chị Mai Huyền hỏi han người dân về số lượng cơm cần nhận trong buổi trưa. (Ảnh: Thành Tâm)

Anh Trung Kiên, chị Mai Huyền hỏi han người dân về số lượng cơm cần nhận trong buổi trưa. (Ảnh: Thành Tâm)

Bà Hà Thị Th., một người bán vé số ở khu vực phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) chia sẻ, từ khi biết chị Nga phát cơm chay miễn phí, mỗi tuần mẹ con tôi đều đến đây để nhận.

"Mỗi lần tôi nhận 2 hộp cơm và canh. Điều tôi cảm động nhất là thái độ gần gũi, niềm nở của cô Nga và các bạn ở đây. Họ phát cơm miễn phí mà rất trân trọng mọi người. Lúc nào cũng đưa bằng 2 tay và hỏi han đủ thứ. Cảm ơn chị Nga và các bạn nhiều lắm", bà Th. run run nói.

Chị Mai Huyền trao tặng cơm cho người dân. (Ảnh: Thành Tâm)

Chị Mai Huyền trao tặng cơm cho người dân. (Ảnh: Thành Tâm)

Chung cảm xúc, 1 học sinh lớp 8 (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) cho biết, em không ăn chay trường, nhưng khi biết ở đây phát cơm miễn phí thì em cũng thường xuyên đến nhận.

"Bố mẹ ly dị, em ở với bà nội. Hàng ngày em vẫn về ăn cơm với bà, nhưng cứ thứ Tư là em qua đây xin cơm. Vì cơm ở đây ngon, nhiều món ăn hấp dẫn. Có hôm em còn xin thêm 1 hộp về cho bà nội. Bà em cũng bảo, cơm chay ngon", học sinh này tâm sự.

Một người dân đến ủng hộ rau cho bếp cơm. (Ảnh: Thành Tâm)

Một người dân đến ủng hộ rau cho bếp cơm. (Ảnh: Thành Tâm)

Được biết, để duy trì bếp ăn miễn phí này, ngoài việc trích % lợi nhuận từ việc kinh doanh Nhà hàng cơm chay Hạnh Phúc và sự hỗ trợ từ công ty. Chị Thu Nga còn vận động khách hàng và người dân có điều kiện cùng chung tay, góp sức.

Mọi người có thể ủng hộ tiền mặt tại thùng từ thiện của Nhà hàng hoặc ủng hộ rau, củ, quả...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ cần chặng đường dài để tạo nguồn nguyên liệu cho nhà máy hạt nhân, thoát phụ thuộc uranium Nga.

Mỹ bắt đầu thoát uranium Nga

GD&TĐ - Mỹ còn một chặng đường dài để thoát khỏi sự phụ thuộc nguồn cung cấp uranium Nga, tiến tới đảm bảo an ninh năng lượng Mỹ.