Cô sinh viên với hành trình thiện nguyện

GD&TĐ - Năm 2019, Lương Kỳ Duyên – cô sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền được nhận danh hiệu cao quý “Đại sứ đại dương xanh”.

Những suất cơm trưa được Kỳ Duyên và các bạn chuyển tới CDC Hà Nội (Ảnh: FB nhân vật)
Những suất cơm trưa được Kỳ Duyên và các bạn chuyển tới CDC Hà Nội (Ảnh: FB nhân vật)

Năm sau, cô trở thành “Nữ sinh tình nguyện vì cộng đồng” tại Hoa khôi Sinh viên Việt Nam. Duyên chia sẻ: “Dùng hết những gì mình có để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công tác hậu cần cho CDC Hà Nội”.

Trong tình hình dịch bệnh khó lường, các chiến sĩ, cán bộ, y, bác sĩ xung phong lên tuyến đầu để chống dịch vô cùng nguy hiểm. Nhiều khi, việc ăn một bữa cơm đầy đủ đối với họ cũng rất khó khăn vì không có thời gian để đi mua cơm. Hiểu được sự vất vả đó, Lương Kỳ Duyên cùng nhóm bạn của mình đã tự tay chuẩn bị những suất cơm trưa đầy đủ chất dinh dưỡng gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

Kỳ Duyên chia sẻ: “Là một người trẻ, mình hiểu được tầm quan trọng trong công tác phòng dịch của Tổ quốc. Các y, bác sĩ, cán bộ trên tuyến đầu chống dịch đã phải trải qua không ít khó khăn, gian khổ. Thậm chí, có những người đã vài tháng chưa được về nhà, thưởng thức những bữa cơm thân mật cùng gia đình. Chính vì thế, mình và các bạn muốn tự tay nấu những bữa cơm trưa thân thuộc nhất gửi đến các đồng chí. Chỉ mong các đồng chí có thể khỏe mạnh, giữ vững tinh thần để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình”.

Lương Kỳ Duyên - cô sinh viên với tấm lòng nhân ái. Ảnh: FB nhân vật
Lương Kỳ Duyên - cô sinh viên với tấm lòng nhân ái. Ảnh: FB nhân vật 

“Vì vẫn còn là sinh viên, lại không phải sinh viên ngành Y, nên mình không thể xung phong lên tuyến đầu chống dịch được như những bạn sinh viên khác. Bởi vậy, mình dùng hết những gì mình có để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công tác hậu cần cho CDC Hà Nội”, Duyên nói.

Trước đó, trong dịp Tết vừa qua, Kỳ Duyên cùng với các bạn của mình tổ chức gói bánh chưng để ủng hộ đồng bào miền Trung trong chương trình “Tết sẻ chia, Tết yêu thương năm 2021”. Không những thế, cô sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền còn lan tỏa năng lượng tích cực, kêu gọi mọi người cùng tham gia chiến dịch “Rèn luyện sức khỏe bằng cách đạp xe mỗi ngày”...

Kỳ Duyên mong muốn dự án của mình sẽ góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân đặc biệt là người dân các vùng ven biển. Đồng thời, cô cũng muốn thay đổi hành vi của người dân, thiết lập thói quen thực hiện việc giảm thiểu và xử lý đúng cách chất thải rắn sinh hoạt; thay đổi thói quen sử dụng nhựa dùng một lần; giảm ô nhiễm môi trường do các loại chất thải này và từ đó lan tỏa những hành động thân thiện với môi trường tới cả nước.

Duyên cho rằng: “Nếu muốn đến gần hơn với những người trẻ để có thể lan tỏa rộng hơn ý thức bảo vệ môi trường thì việc tham gia Hoa khôi Sinh viên Việt Nam là điều rất cần thiết. Mình chọn cuộc thi này để có thể đến gần hơn với các bạn sinh viên, giao lưu, tiếp xúc với các bạn và lan tỏa những thông điệp về bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương của chúng ta”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ