![]() |
Học phí ĐH vào năm 2010 không hề tăng như vậy. (Ảnh minh hoạ) |
Không khỏi bang hoàng, tôi lần tìm Dự thảo do Bộ GD&ĐT soạn về Nghị định của Chính phủ Quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015.
Thực tế: Học phí ĐH vào năm 2010 không hề tăng như vậy!
Theo dự thảo Nghị định này thì Khung học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo các nhóm ngành đào tạo có chất lượng đại trà từ năm học 2010 -2011 đến năm học 2014 – 2015 được xác định:
a) Khung học phí đối với cơ sở giáo dục đại học theo các nhóm ngành đào tạo có chất lượng đại trà từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 như sau:
Đơn vị: Đồng/tháng
|
b) Khung học phí đối với trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, cao đẳng nghề, đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ có chất lượng đại trà từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 được xác định theo hệ số điều chỉnh như sau:
|
c) Khung học phí của trung cấp nghề của các nhóm ngành đào tạo có chất lượng đại trà từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015 như sau:
Đơn vị: Đồng/tháng
|
Từ thông tin báo chí nêu và thông tin Dự thảo, có thể khẳng định rằng: Mức học phí tăng từ 2 đến 3,3 lần như tờ báo vừa nêu phải nằm ở thời điểm năm… 2014! So với mức trần khung học phí hiện nay (240.000đ/tháng), thì vào năm học 2010-2011, ở bậc ĐH, ngành đóng học phí cao nhất (Y Dược), chỉ cao hơn 100.000đ/tháng; kế đó, ngành Kỹ thuật, Khoa học tự nhiên, thể dục thể thao: tăng 70.000đ/tháng! Các ngành kinh tế, khoa học xã hội chỉ tăng 50.000đ/tháng!
Gọi điện thoại báo liền cho chị Hai ở quê yên tâm. Chị Hai thở phào rồi cười xòa trong điện thoại: “Tối qua không ngủ được vì tin đó…!”. Chị Hai yên tâm rồi nhưng tôi thì trăn trở mãi về cách thông tin của bài báo đưa. Liệu có nên đưa mức học phí được tính toán ở thời điểm năm 2014 để xác định cho năm 2010 hay không? Liệu có cần thiết làm người học và hàng triệu gia đình có con đi học ĐH, CĐ, TCCN thêm giật mình thon thót giữa lúc xăng dầu tăng giá, thực phẩm tăng giá… nữa hay không? Tôi không biết lí do vì sao lại có khẳng định: Năm 2010: học phí ĐH tăng gấp 2-3,3 lần. Nhưng cảm thấy đắng lòng vì câu nói thật thà của người phụ nữ quê nghèo: Tối qua không ngủ được.
Mai Xuân Thành
(Tân Bình, TPHCM)